Mô hình sinh kế cho người khuyết tật của Caritas Hải Phòng giúp đưa đến những niềm vui

Thứ năm - 13/12/2018 16:12      Số lượt xem: 3269

Hôm nay chúng tôi lại có dịp đến thăm ông và cùng nhìn lại những thay đổi của một năm qua. Từ một con người thường tự ti, khép kín vì nghĩ mình trở nên gánh nặng, khiến nhiều người phải khổ, đến nay ông đã tự tin vào chính bản thân mình. Ông hào hứng kể cho chúng tôi về cuộc sống đã thay đổi ra sao, sau khi nhận được sự giúp đỡ của Caritas Hải Phòng.

Nhớ lại cách đây hơn 1 năm, khi nhận sự hỗ trợ của Caritas Hải Phòng cho việc sinh kế, ông Trần Văn Kích,  một người khuyết tật già (thường trú tại tổ 6, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) nghẹn ngào tâm sự: “Con chỉ mơ ước có một công việc, kiếm ra tiền để vơi bớt khó khăn cho người thân và có được chút niềm vui sau 50 năm sống trong đau khổ”.
Hôm nay chúng tôi lại có dịp đến thăm ông và cùng nhìn lại những thay đổi của một năm qua. Từ một con người thường tự ti, khép kín vì nghĩ mình trở nên gánh nặng, khiến nhiều người phải khổ, đến nay ông đã tự tin vào chính bản thân mình. Ông hào hứng kể cho chúng tôi về cuộc sống đã thay đổi ra sao, sau khi nhận được sự giúp đỡ của Caritas Hải Phòng.
Từ mô hình ban đầu là nuôi gà siêu trứng, sau ít tháng thử nghiệm, ông đã chuyển sang mô hình nuôi gà lấy thịt. Mỗi năm ông thu hoạch được 4 đợt gà, mỗi đợt bán được hơn 100 con, mỗi lần bán gà ông thu về từ 13-14 triệu/đợt. Với những khoản lãi thu về, ông đã có đủ tiền để trang trải cho chi phí hàng ngày. Cuộc sống của ông bây giờ đã dần đi vào ổn định. Chúng tôi thấy gương mặt rạng rỡ của ông khi nói về một tương lai dần tươi sáng hơn.
“Trước đây thì không có tiền, sức khỏe ốm đau đau triền miên, tôi chỉ chăn nuôi mấy con gà không đủ sinh sống, cuộc sống lúc đấy thật chán. Nhưng bây giờ thì khác rồi, từ hồi được hỗ trợ vốn nuôi gà, làm chuồng trại cao to, điều kiện chăn nuôi tốt hơn, gà nhanh lớn và tôi có thu nhập khá hơn. Kinh tế bây giờ đã ổn định rồi, sức khỏe cũng được cải thiện nhiều. Cuộc đời của tôi bây giờ đã sang một trang mới”.
Không chỉ dừng lại tại đó, ông đang có thêm những dự định mới về mô hình nuôi chó giống. Mong rằng những dự định mới của ông sẽ thành hiện thực. Có những việc làm tưởng chừng rất đơn giản đối với những người bình thường, nhưng đó lại là niềm vui, hạnh phúc đối với những người khuyết tật.

“Cảm ơn cha Giám đốc Caritas, cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi có được như ngày hôm nay. Kính chúc mọi người luôn được bình an” - ông Kích vui vẻ cảm ơn trước khi chào tạm biệt.

Còn chúng tôi lại thấy: ông chính là một trong những tấm gương giúp những người khuyết tật thay đổi được cách nhìn nhận về bản thân mình, về cuộc sống hiện tại. Ước mong tấm gương của ông sẽ khích lệ thêm nhiều người khuyết tật nhìn ra được giá trị cao quý của bản thân mình trong cuộc sống, để tự vươn lên hội nhập ngày càng tốt hơn nơi cộng đồng.
 
Jos Thiên Ân
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 173
  •   Máy chủ tìm kiếm 14
  •   Khách viếng thăm 159
 
  •   Hôm nay 38,933
  •   Tháng hiện tại 38,933
  •   Tổng lượt truy cập 81,346,909