Tuy là một giáo họ nhưng Quảng Đạt có số nhân danh không kém gì các giáo xứ trung bình khác. Cùng với đà phát triển của xã hội, giới trẻ Quảng Đạt cũng đang bị ảnh hưởng bởi những mặt trái của xã hội, trong đó khó tránh khỏi vấn nạn đang gây nhức nhối trong xã hội, nhất là Giáo hội, đó là phá thai. Đây cũng chính là lý do để cha xứ Antôn mở đường cho nhóm Bvss đến với Quảng Đạt tổ chức Giờ cầu nguyện đặc biệt này.
Giờ chầu kính Lòng thương xót Chúa do cha xứ Đồng Xá chủ sự cùng với lời hướng dẫn cầu nguyện của cha đặc trách Bvss. Hiện diện trong giờ chầu đặc biệt này, có đông đảo mọi thành phần dân Chúa giáo họ Quảng Đạt. Một bầu khí linh thiêng lắng đọng với những ngọn nến lung linh giúp cho người tham dự như chìm sâu trong tâm tình nguyện cầu. Những tâm tình thể hiện nỗi lòng của các thai nhi, qua lời gợi ý suy niệm, như thấp nhập vào mỗi người trong tâm trạng cảm động xót xa cho thân phận đớn đau, hẩm hiu của kiếp người thai nhi khi bị mẹ cha khước từ. Trước cảm xúc đau xót ấy, mỗi người chỉ biết dâng các em cho Chúa của Lòng xót thương, để xin Người ủi an, bù đắp những thiệt thòi cho những thân phận xấu số. Bên cạnh đó, những tâm hồn đang tan nát, bị giày vò ngày đêm bởi ám ảnh về tội ác giết người khi phá thai cũng đang rất cần sự cảm thông và lời cầu nguyện, để xin Lòng thương xót Chúa chữa lành, nâng đỡ, hầu họ có cơ may chuộc lại lỗi lầm.
Giờ chầu kính Lòng thương xót Chúa không chỉ để lại cho người tham dự những phút giây lắng đọng, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người hãy ý thức giá trị cao cả và linh thiêng của sự sống Chúa ban, để cùng nhau trân trọng, bảo vệ và làm chứng cho Tin mừng sự sống - Món quà vô giá Thiên Chúa ban tặng.
Những ngọn nến nhỏ nhoi của sự sống thắp lên chẳng đáng là gì trong đêm tối của sự chết chóc đang bao phủ khắp nơi do nạn nạo phá thai. Tuy nhiên, đây cũng là điều nên và rất cần phải thực hiện, bởi nó cũng xua bớt đi tăm tối và lóa lên niềm hy vọng của nền văn minh tình thương và sự sống. Đây cũng là ý nghĩa của những buổi cầu nguyện mà nhóm Bvss thực hiện trong tháng các linh hồn hằng năm, và hôm nay với giáo họ Quảng Đạt.
Tí Tách