
Tại sao chúng ta lại càng gần gũi với Chúa hơn khi tuổi tác tăng lên?
Hôm nay
30
Hôm nay
30

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày | Lễ Thánh Âu-tinh, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (28/8)
Hôm nay
67
Hôm nay
67

Ứng xử khi trẻ không muốn đi nhà thờ
Hôm nay
67
Hôm nay
67

Sợi chỉ đỏ Chúa nhật XXII Thường niên - Năm A
Hôm nay
497
Hôm nay
497


Lm. Giuse Bùi Văn Đạo
Hôm nay
67
Lm. Giuse Bùi Văn Đạo
Hôm nay
67
Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình được nhìn nhận, được tôn trọng và có một vị trí nào đó. Người ta dễ vui khi được gọi bằng một danh xưng đẹp, được người khác ca ngợi, được xem là quan trọng. Nhưng Tin Mừng hôm nay lại đưa chúng ta trở về với một sự thật rất căn bản: trước mặt Thiên Chúa, điều làm nên giá trị của một con người không phải là danh hiệu, địa vị hay quyền lực, nhưng là một trái tim biết sống khiêm nhường và phục vụ.

Theresa Civantos Barber
Hôm nay
67
Theresa Civantos Barber
Hôm nay
67
Là cha mẹ, đã có bao giờ bạn nghe thấy con của mình nói rằng: “Con ghét đi nhà thờ! Vì đến nhà thờ thật là chán!”. Nếu có, thì những lúc như vậy bạn sẽ phản ứng như thế nào? Thực lòng, mấy đứa trẻ của tôi, đứa lớn nhất vừa tròn 9 tuổi, và đứa em 6 tuổi, thỉnh thoảng cũng có nói như vậy. Dưới đây là cách tôi ứng xử trong những tình huống này.

Song Thị
24/08/2026
70
Song Thị
24/08/2026
70
Bài thơ là một cuộc đối thoại nội tâm đầy xúc động giữa một linh hồn mang nhiều thương tổn và vị "Thầy" Giêsu hiền lành. Nơi bến đỗ bình an ấy, người ta không chỉ tìm thấy sự ủi an chở che, mà còn được chữa lành bởi một bài học sâu sắc: Bình an đích thực không đến từ việc quay lưng chối bỏ, mà là mở lòng tha thứ và "nối vòng yêu thương" như cách Chúa đã yêu mình.

Cerith Gardiner & Aline Iaschine
Hôm nay
30
Cerith Gardiner & Aline Iaschine
Hôm nay
30
Theo thời gian, nhiều người càng đến gần Chúa hơn. Qua sự suy ngẫm, thử thách và buông bỏ, nhiều người mô tả một sự tiến triển nội tâm dẫn đến một đức tin sâu sắc hơn.

Sr Minh Thùy-OP
25/08/2026
60
Sr Minh Thùy-OP
25/08/2026
60
Tin Mừng theo Thánh Gioan đã thuật lại câu chuyện sáng sớm ngày Chúa Phục Sinh rằng: Bà Maria Mácđala đi đến mộ… Bà đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!”… Câu chuyện đầy thi vị với hình ảnh của hai thiên thần và hình ảnh của Đấng Phục Sinh đã làm tôi nhớ đến các bài Giáo lý HTCG dạy về thiên thần. Các học viên học giáo lý dự tòng thường hay có câu hỏi này: Có thiên thần không? Các ngài là ai? Dường như chúng ta thường ít tương quan thiết thân với các ngài?

Chuyển ngữ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm
04/08/2026
160
Chuyển ngữ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm
04/08/2026
160
Ngày 29 tháng 7, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã trả lời phỏng vấn của ông Tom Llamas thuộc NBC News về việc ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên người Mỹ, về nguồn gốc gia đình đa dạng của mình, cũng như khả năng ngài sẽ sớm đến Hoa Kỳ.


































































































