Phúc thay ai xót thương người (Thứ Hai tuần X thường niên;Mt 5,1-12)

Chủ nhật - 05/06/2016 14:40      Số lượt xem: 3191

Khi đọc bài Tin Mừng hôm nay, độc giả của thánh sử Matthêu (những người Do thái trở lại) không khỏi liên tưởng Chúa Giêsu với ông Môsê và họ hiểu rằng Chúa Giêsu chính là Môsê mới đến công bố Lề Luật mới là Tin Mừng cứu độ.


 Lề Luật mới này sẽ kiện toàn Lề Luật cũ đã được ban bố qua trung gian Môsê. Các mối phúc là cốt lõi, trung tâm của giáo huấn mà Chúa Giêsu giảng dạy. Chính Chúa đã sống các mối phúc này một cách trọn vẹn và hoàn hảo, để rồi Người công bố như là Hiến Chương của Nước Trời. Khi thiết lập Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã muốn chọn chủ đề cho Năm Thánh này bằng mối phúc: Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Thiên Chúa là Đấng vô hình, nhưng Chúa Giêsu lại là Dung Mạo Lòng Thương Xót, để ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha.

Chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu, nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa và thực thi tình bác ái đối với tha nhân là cách thức chúng ta sống ý nghĩa của Năm Thánh này.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 282
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 277
 
  •   Hôm nay 24,110
  •   Tháng hiện tại 1,334,424
  •   Tổng lượt truy cập 81,267,324