Con mắt lương tâm (Thứ Sáu tuần XI thường niên;Mt 6,19-23)

Thứ năm - 16/06/2016 14:22      Số lượt xem: 2976

Mắt tốt thì toàn thân sẽ sáng. Mắt ở đây là lương tâm của mỗi người. Lương tâm là tiếng Chúa trong đáy lòng con người.


 Vì là tiếng nói của Chúa, nên lương tâm rất thẳng thắn và không hề vị nể. Tuy nhiên, lương tâm con người cũng phải được huấn luyện để luôn luôn ngay chính và trưởng thành, giống như con mắt phải được gìn giữ để luôn sáng. Nếu lương tâm không được huấn luyện thường xuyên, thì do tác động của những điều xấu, đến một lúc nào đó lương tâm sẽ bị lệch lạc, bị chai lỳ đưa đến những quyết định ích kỷ sai lầm, như mắt xấu làm cho toàn thân ra tối tăm. Xã hội mà chúng ta sống ngày nay đang đối diện với quá nhiều bức xúc phát xuất từ những lương tâm lệch lạc và đen tối: ô nhiềm môi trường, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả hàng nhái… Con người như bị quay cuồng trong mớ hỗn độn thật giả lẫn lộn. Dường như mọi người chấp nhận thỏa hiệp sống chung với gian dối.

Người tín hữu của Chúa có dám can đảm lội ngược dòng để giữ con mắt lương tâm trong sáng và chiếu giãi ánh sáng ra xung quanh?
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 155
  •   Máy chủ tìm kiếm 26
  •   Khách viếng thăm 129
 
  •   Hôm nay 33,696
  •   Tháng hiện tại 193,630
  •   Tổng lượt truy cập 81,501,606