Nhưng khi ngoảnh nhìn lại thì dường như những lao nhọc cố gắng của chúng ta chẳng đi đến đâu. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta mải tìm kiếm những thứ bảo lãnh cho cuộc sống mà không hề có bóng dáng Thiên Chúa. Chúa Giêsu đề nghị chúng ta một giải pháp: Hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng của Cha trên trời và quảng gánh lo âu đi. Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người và chỉ thế là đủ. Bởi vì khi chúng ta làm việc cho Chúa thì Chúa sẽ lo công việc cho chúng ta. Chúa quyền năng mà lo cho chúng ta thì sẽ tốt đẹp gấp ngàn vạn lần chúng ta tự lo cho mình. Hãy nhìn xem con chim sẻ hay bông huệ ngoài đồng để có lựa chọn đúng đắn.
Khi mỗi người toàn tâm toàn ý xây dựng Nước Thiên Chúa và tìm kiếm đức công chính của Người, chúng ta đang làm cho trần gian này thành thiên đàng, nơi phúc lành của Thiên Chúa dành cho tất cả và từng người chúng ta.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông