Chúa Cha thấu suốt mọi bí ẩn (Thứ Tư tuần XI thường niên;Mt 6,1-6.16-18)

Thứ ba - 14/06/2016 14:55      Số lượt xem: 3014

Bài Tin Mừng trích đọc hôm nay xếp ba việc đạo đức truyền thống (làm phúc, cầu nguyện và ăn chay) cạnh nhau và đưa ra một mẫu số chung: không phô trương, hãy hướng về Thiên Chúa để có thể nhìn thấy Ngài; hãy hành động vì Chúa mà thôi, không cần cho ai hay biết, và ngay cả với chính mình thì tay trái không biết việc tay phải làm.


 Lý do mà Chúa Giêsu đưa ra để dạy như thế là vì Chúa Cha, Đấng thấu suốt những gì kín đáo. Khi hành động như thế, không những chúng ta được Chúa Cha biết đến và thưởng công, mà nó còn là bí quyết đưa chúng ta đi vào trong các bí mật của Thiên Chúa. Nơi sâu thẳm của tương quan huyền nhiệm ấy, chúng ta được Thiên Chúa tỏ mình cách chân tình và đó chính là phần thưởng vô cùng lớn lao Ngài dành cho chúng ta.

Nếu đặt câu hỏi chúng ta có tin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt những gì là kín đáo, cả những suy nghĩ sâu thẳm trong đáy lòng không? Câu trả lời là có. Nhưng dường như nếp sống hằng ngày lại cho câu trả lời là không.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 169
  •   Máy chủ tìm kiếm 23
  •   Khách viếng thăm 146
 
  •   Hôm nay 29,554
  •   Tháng hiện tại 189,488
  •   Tổng lượt truy cập 81,497,464