Cầu nguyện như thế này (Thứ Năm tuần XI thường niên;Mt 6,7-15)

Thứ tư - 15/06/2016 15:13      Số lượt xem: 3386

Từ chính kinh nghiệm của mình, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta kinh Lạy Cha để cầu nguyện. Vì thế, chắc chắn đây là lời kinh quan trọng nhất, ý nghĩa nhất và đẹp đẽ nhất mà chúng ta có thể thân thưa với Chúa là Cha chúng ta ở trên trời.


 Kinh Lạy Cha mở ra một con đường để chúng ta có thể đi vào trong cõi lòng của Thiên Chúa, đi vào ngôi nhà của Ngài, đến với thế giới của Ba Ngôi. Nơi đây, chúng ta khám phá ra ý định và kế hoạch nhiệm mầu mà Ba Ngôi thực hiện: Đó là danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến và ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Nhưng trong kế hoạch vô cùng vĩ đại ấy, Chúa cũng dành cho mỗi người chúng ta một vị trí, đồng thời Chúa cũng yểm trợ chúng ta bằng lương thực hằng ngày, lòng thương xót tha thứ mọi tội lỗi, cứu chữa khỏi sa chước cám dỗ và mọi sự dữ.
Cầu nguyện như thế giúp chúng ta mở lòng lãnh nhận ơn Chúa mà thi hành sứ vụ Chúa trao phó.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 249
  •   Máy chủ tìm kiếm 55
  •   Khách viếng thăm 194
 
  •   Hôm nay 41,397
  •   Tháng hiện tại 201,331
  •   Tổng lượt truy cập 81,509,307