Ngợi khen lòng thương xót (Thứ Ba tuần IX Tn - Đức Maria thăm viếng bà Elisabet ; Lc 1,39-56)

Thứ hai - 30/05/2016 14:22      Số lượt xem: 2991

Truyền thống Do thái có thói quen ngợi khen Thiên Chúa trong nhiều hoàn cảnh, đặc biệt là trong những biến cố lớn. Bài ca "Ngợi Khen" của Đức Maria trong ngày đi thăm viếng người chị em, xét một cách tổng quát, cũng giống về bố cục và ngôn từ như bất cứ một người Israen nào đó quen đọc.


Khi đặt trên môi miệng Đức Maria những lời này và có dấu ấn riêng của Mẹ, nó đã trở nên bài Ngợi Khen hoàn hảo. Trước hết Mẹ ca ngợi lòng Chúa xót thương dành cho bản thân Mẹ: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi... Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc... Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả." Mẹ cũng ca ngợi lòng Chúa xót thương dành cho những người phận nhỏ: "Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường... Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro." Và sau cùng Mẹ ca tụng lòng Chúa xót thương dành cho dân tộc Mẹ: "Chúa độ trì Israen tôi tớ Người... vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Apraham và cho con cháu đến muôn đời."
 
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 210
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 198
 
  •   Hôm nay 41,182
  •   Tháng hiện tại 1,285,191
  •   Tổng lượt truy cập 81,218,091