Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ (Thứ Sáu tuần I thường niên;Mc 2,1-12)

Thứ năm - 14/01/2016 14:56      Số lượt xem: 3590

Chúa Giêsu thực hiện việc chữa bệnh cho người bại liệt hôm nay khác lạ so với mọi ngày. Thay vì nói với anh ta: đứng dậy, vác chõng mà đi ;là điều dễ dàng), thì Chúa lại bảo: này con, tội con được tha rồi ;là điều khó).

Dường như có một chút khiêu khích đối với những ông kinh sư đang có mặt ở đó. Lập luận của những người này rất chính xác: ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa. Đáng lẽ họ nên đi xa hơn trong suy nghĩ của mình: Nếu ông Giêsu này tha tội, thì sẽ có hai khả năng: thứ nhất, ông ta nói phạm thượng hoặc thứ hai, ông ta có quyền năng của Thiên Chúa và như vậy ông ấy là Thiên Chúa. Thật ra, Chúa cũng gợi ý để hướng suy nghĩ của họ theo khả năng thứ hai, khi Người bảo: để các ông biết, ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội. Các ông kinh sư đã không muốn đi xa hơn để thay đổi suy nghĩ, mà chỉ bám chặt vào ý kiến của mình: ông này phạm thượng. Trong khi đó, dân chúng đã biết mở lòng ra ;mặc dầu chưa đạt đến chân lý hoàn toàn) và bảo nhau rằng: chúng ta chưa thấy vậy bao giờ.

Hôm nay Chúa cũng đang thực hiện những công việc gây ngạc nhiên đê thể hiện lòng thương xót đối với chúng ta.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 319
  •   Máy chủ tìm kiếm 46
  •   Khách viếng thăm 273
 
  •   Hôm nay 32,571
  •   Tháng hiện tại 1,099,251
  •   Tổng lượt truy cập 81,032,151