Chúng ta hãy đi nơi khác nữa(Thứ Tư tuần I thường niên ;Mc 1,29-39)

Thứ ba - 12/01/2016 15:57      Số lượt xem: 3452

Thánh sử Maccô cho chúng ta thấy một ngày sống của Chúa Giêsu là loan báo Tin Mừng, chữa bệnh và trừ quỷ.

Sáng sớm khi trời còn tối, Người lánh ra một nơi riêng để cầu nguyện và lại tiếp tục công việc của một ngày mới. Chúa không có một nơi cố định. Người có thể giảng dạy trong hội đường, trong nhà, trên núi hay ngoài bãi biển. Chúa đi hết làng này sang làng khác, từ thành này tới thành kia. Dân chúng quá phấn khích muốn níu kéo Chúa ở lại thêm một vài ngày để được chứng kiến Người thực hiện những dấu lạ điềm thiêng và hưởng một chút lợi lộc, nhưng Chúa không hề có ý dừng lại nơi nào. Người bảo: chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó. Chúa đến trần gian chỉ nhắm việc loan báo Tin Mừng, vì thế, Người sẽ luôn lên đường không ngừng nghỉ.
Nếu Hội Thánh ý thức được nhiệm vụ của mình, Hội Thánh cũng phải lên đường, đi ra khỏi chính mình để đến với vùng ngoại biên mà loan báo Tin Mừng, chấp nhận những bầm dập và bụi bặm trên đường.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 171
  •   Máy chủ tìm kiếm 30
  •   Khách viếng thăm 141
 
  •   Hôm nay 31,781
  •   Tháng hiện tại 1,041,918
  •   Tổng lượt truy cập 80,974,818