Ông là Con Thiên Chúa (Thứ Năm tuần II thường niên;Mc 3,7-12)

Thứ tư - 20/01/2016 15:08      Số lượt xem: 3816

Dân chúng từ mọi nơi lũ lượt đi theo Chúa Giêsu, vì họ được nghe giáo lý mới mẻ, lời giảng dạy đầy uy quyền xuất phát từ miệng Chúa và nhất là được chứng kiến những điềm thiêng dấu lạ Người thực hiện.

 Thật ra lúc đầu dân chúng chỉ thấy bấy nhiêu thôi. Nhưng Xatan thì biết chính xác Chúa Giêsu là ai: Ông là Con Thiên Chúa. Vào lúc bấy giờ, danh xưng Con Thiên Chúa chưa được dân chúng hiểu rõ ràng và đầy đủ ý nghĩa như chúng ta ngày nay hiểu và tin. Gọi Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa có thể làm cho dân chúng hiểu sai về con người cũng như sứ mạng của Chúa. Vì thế, Người đã cấm ngặt thần ô uế không được tiết lộ Người là ai.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, được sinh ra mà không phải tạo thành, từ trước muôn đời, đồng bản tính với Thiên Chúa Cha. Người đã nhập thể làm người để cứu độ chúng ta. Nhờ Người mà chúng ta được nhận làm con Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa vì được sinh ra, còn chúng ta là con Thiên Chúa do ân nghĩa. Vì thế, chúng ta được gọi là nghĩa tử của Thiên Chúa.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 180
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 167
 
  •   Hôm nay 9,650
  •   Tháng hiện tại 1,019,787
  •   Tổng lượt truy cập 80,952,687