Nước Trời đã gần đến (Thứ Hai sau lễ Hiển Linh;Mt 4.12-17.23-25)

Chủ nhật - 03/01/2016 16:32      Số lượt xem: 3476

Gioan Tẩy Giả bị nộp, khép lại giai đoạn chuẩn bị của Cựu Ước, đồng thời Chúa Giêsu xuất hiện công khai để loan báo Tin Mừng, chữa bệnh và trừ quỷ, mở ra giai đoạn Tân Ước, thời kỳ Nước Trời đã đến.

 Thật ra, Nước Trời là chính Chúa Giêsu, vì thế Chúa xuất hiện ở đâu là Nước Trời hiện diện ở đó. Mọi người phải ăn năn sám hối để đón nhận Chúa Giêsu và sứ điệp mà Người loan báo và cũng là đón nhận Nước Trời. Nước Trời không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng mang một ý nghĩa rất rõ rệt: mọi bệnh hoạn tật nguyền, mọi người bị quỷ ám đều được chữa lành. Nước Trời cũng không phải là kho tàng mà người Do Thái được độc chiếm, nhưng là ơn cứu độ Chúa mang đến cho muôn dân. Ngay từ đầu sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã cho thấy điều đó khi Người xuất hiện nơi những địa danh thuộc phần đất của dân ngoại nữa.
Nếu Chúa Giêsu xuất hiện tại đâu là Nước Trời hiện diện ở đó, thì sự hiện diện của chúng ta trong cuộc sống cũng phải đạt đến hiệu quả là làm cho những gì thuộc về Nước Trời được thể hiện.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 136
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 125
 
  •   Hôm nay 28,732
  •   Tháng hiện tại 28,732
  •   Tổng lượt truy cập 81,336,708