Hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng (Thứ Sáu - Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa;Lc 2,16-21)

Thứ năm - 31/12/2015 17:02      Số lượt xem: 3838

Bất cứ bà mẹ nào cũng có một trải nghiệm vô cùng đặc biệt không thể nào quên khi sinh con.

 Việc sinh con của Mẹ Maria còn có những dấu ấn lạ lùng, là người con cao cả của Mẹ phải chào đời trong nơi mà người ta nhốt súc vật ngoài đồng, có các người chăn chiên đến "chúc mừng" và họ nói là do thiên sứ từ trời báo tin cùng với vinh quang của Thiên Chúa chiếu tỏa, và dàn đồng ca của muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Mẹ Maria cũng như thánh Giuse chỉ được nghe các người chăn chiên kể lại, chứ Mẹ không được chứng kiến cảnh tượng huy hoàng kia. Mẹ âm thầm giữ lấy và suy đi nghĩ lại trong lòng, để tìm hiểu xem ý nghĩa của những điều kia là gì và đâu là kế hoạch và ý định của Đấng Toàn Năng. Lòng Mẹ chất chứa bao suy tư, bao nỗi lòng và Mẹ một niềm xin vâng.

Vì Mẹ Maria đã sinh hạ Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, nên Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ Thiên Chúa. Nếu chúng ta tin vào mầu nhiệm nhập thể, thì cũng tin Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Vì Mẹ đầy lòng khiêm nhường và một niềm xin vâng theo ý Thiên Chúa, nên Ngài đã ban cho Mẹ đặc ân có một không hai là Mẹ Thiên Chúa.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 197
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 191
 
  •   Hôm nay 18,886
  •   Tháng hiện tại 18,886
  •   Tổng lượt truy cập 81,326,862