Sau những ngày tĩnh lặng vì vắng bóng chủ chăn kể từ khi cha Đaminh Cao Văn Đức được thuyên chuyến đến giáo xứ Đông Côn, bầu khí sôi động và sức sống của người Đông Xuyên nay trở lại. Niềm vui trong ngày lịch sử này được nhân lên khi có đông đảo quý cha, quý khách gần xa, cách riêng là đoàn chiên Xâm Bồ, nơi cha Giuse vừa rời xa sau hơn 9 năm làm mục vụ với nhiều kỷ niệm thân thương. Sự hiện diện đông đảo ấy tạo nên một Thánh lễ trang trọng, sốt sắng, đồng thời cũng thể hiện lòng yêu mến giáo xứ Đông Xuyên, nhất là với vị mục tử mới đến nơi này.
“Chúa Giêsu là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa vẫn tiếp tục chăm sóc đoàn chiên của Người qua các linh mục”, cha Đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông ngỏ lời với cộng đoàn, “Trong ý hướng ấy, ngày hôm nay Bề trên sai vị mục tử mới đến với đoàn chiên Đông Xuyên”. Tiếp đến ngài trịnh trọng giới thiệu cha tân chính xứ trước niềm vui hân hoan chào đón đón của cộng đoàn.

Khởi đi đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu, cha Đại diện quảng diễn về vai trò quan trọng của lời cầu nguyện. Đức Giêsu đã khởi đầu sứ mạng bằng việc cầu nguyện và cuối hành trình cũng bằng việc cầu nguyện tại Vườn Cây Dầu. Chúa Giêsu đã cầu nguyện để biết được thánh ý Chúa Cha và khi đã nhận ra được ý ấy thì nhất quyết thi hành cho đến cùng, kể cả phải chết trên thập giá.
Sứ vụ chính yếu của linh mục và cộng đoàn chính là loan báo Tin mừng. Nhưng điều này chỉ có thể thành tựu nhờ vào lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện cũng làm cho giáo xứ được hiệp nhất và bình an. Với Đông Xuyên, một giáo xứ kỳ cựu với truyền thống đạo đức càng không thể thiếu cầu nguyện. Như lời cha chủ tế chia sẻ, đây là lý do Toà Giám mục bổ nhiệm cha Giuse về làm chính xứ nơi đây. Cha tân chính xứ đã có 20 năm linh mục, từng đi du học tại Pháp, đặc biệt ngài thường được giao nhiệm vụ hướng dẫn cầu nguyện cho các khoá tập huấn giáo dân trong Giáo phận. Trong chiều hướng ấy, kết thúc bài chia sẻ, cha giảng lễ kỳ vọng cha tân chính xứ sẽ tạo nguồn cảm hứng cầu nguyện cho người dân Đông Xuyên, để nhờ đó giáo xứ sẽ trở nên một cộng đoàn loan báo Tin mừng.
Nghi thức nhận xứ diễn ra cách đơn sơ nhưng trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Trước sự chứng nhận của cha Giuse Nguyễn Văn Thông, đại diện Bề trên cùng sự chứng kiến của mọi thành phần dân Chúa, cha Giuse Phạm Cao Đỉnh đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với chức vụ là linh mục chính xứ Đông Xuyên. Qua nghi thức này, ngài sẽ chính thức là mục tử dẫn dắt đoàn chiên nơi đây.

Thánh lễ khép lại với lời cảm ơn của ông chánh trương cùng tâm tình tri ân của cha tân chính xứ. Nhìn lại hành trình ơn gọi và sứ vụ linh mục, cha Giuse đã “nghẹn ngào xúc động” và “vui mừng hân hoan” vì cảm nhận được tình thương bao la của Chúa, của các đấng bậc, người thân và cộng đoàn dành cho mình. Hướng về tương lai không tránh khỏi những lo âu, nhưng vị mục tử mới của giáo xứ Đông Xuyên vẫn chứa chan niềm hy vọng của người sứ giả Tin mừng: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng” (Tv 125,5).
BTT GP