Bí Tích Thánh Thể: Sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu

Chủ nhật - 02/06/2024 08:40      Số lượt xem: 1506

Mỗi Thánh lễ hàng ngày đều là cử hành bí tích Mình Máu Thánh Chúa, tuy nhiên, với việc thiết lập ngày lễ đặc biệt hôm nay, Giáo Hội mong muốn người tín hữu đào sâu hiểu biết để có lòng tin thật sự khi cử hành Thánh lễ và khi đón nhận Mình Máu Thánh Chúa. Quả thật, đây là một điều vô cùng quan trọng. Bởi vì, nếu thiếu sự xác tín vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, thì việc tham dự Thánh lễ và rước lễ sẽ nên như thế nào!? Thật không thể tưởng tượng nổi! Ước mong, Lời Chúa và ý hướng phụng vụ của Thánh lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa giúp người tín hữu xác tín hơn vào sự hiện diện đích thật của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể. Nhờ đó, chúng ta sẽ yêu mến, tôn kính hơn Bí tích tuyệt vời này, để mỗi lần đón nhận với lòng tin, Bí tích này sẽ mang lại hiệu quả là sự sống thiêng liêng cho các tín hữu.

 
 screenshot 1717292596
BÍ TÍCH THÁNH THỂ: SỰ HIỆN DIỆN ĐÍCH THỰC CỦA CHÚA GIÊSU
 
Hồi tôi còn là chủng sinh, có lần dạy giáo lý về Bí tích Thánh Thể, một cháu thiếu nhi hỏi rằng: Thưa thầy, thầy dạy Bí tích Thánh Thể là Thịt và Máu Chúa Giêsu, sao con vẫn chỉ nhìn thấy đó là miếng bánh mà không thấy Thịt Chúa đâu?
 
Tôi nói với em: “Mắt em tinh hơn mắt thầy mà không nhìn thấy thì thầy thấy sao được. Mà mắt có tinh hơn nữa cũng chẳng nhìn thấy được đâu." Vì sao? Bởi vì sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là sự hiện diện bí tích. Thế mới gọi là Bí tích Thánh Thể. Nhưng thế nào là sự hiện diện bí tích? Chúng ta phải quay trở về câu giáo lý về Bí tích. Hỏi Bí tích là gì? Thưa Bí tích là dấu bề ngoài Đức Chúa Giêsu đã lập để sinh và tỏ ra ơn thánh sủng cùng các nhân đức kẻ chịu phép bí tích nên được trong linh hồn.” Như thế bí tích gồm hai phần: phần tích là dấu bề ngoài mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường; và phần bí, tức bí nhiệm, là phần nội dung, phần thiêng liêng, chúng ta chỉ có thể nhận thấy được bằng con mắt đức tin. Cái này cũng đơn giản thôi, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy đầu mà không nhìn thấy não bên trong, nhưng không vì thế mà ta nói một người chỉ có đầu mà không có não. Hay không vì chúng ta không nhìn thấy trí khôn của một người mà nói rằng họ không có trí khôn. Cho nên con mắt chúng ta cho dù không có độ cận thị nào thì cũng chỉ nhìn thấy phần tích là bánh và rượu thôi, còn muốn nhìn thấy Đức Giêsu hiện diện thì phải dùng con mắt đức tin. Vậy nên sau khi đọc lời truyền phép trong Thánh lễ, Cha chủ tế mới mời gọi mọi người hướng tới Bí tích Thánh Thể bằng câu: Đây là màu nhiệm đức tin là như thế.
 
Tuy vậy, để nâng đỡ đức tin yếu kém của con người, trong lịch sử, Thiên Chúa đã rất nhiều lần làm phép lạ nơi Bí tích Thánh Thể. Chẳng hạn, năm 1263 tại Tiệp Khắc, một linh mục sau khi bẻ bánh rước lễ thì phép lạ xảy ra, tấm bánh đã chảy ra những giọt máu mà vị linh mục này dùng tới 25 lớp khăn thánh cũng không thấm hết. Ngài sợ hãi quá không tiếp tục dâng lễ được. Đức giáo hoàng Urbano sau đó đã cho một phái đoàn đến thẩm định và đưa tấm bánh đó về Rôma tôn kính. Và một năm sau, ngày 09/8/1264, Ngài truyền thiết lập ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa để nhắc nhở các giáo hữu về sự hiện diện đích thật của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.
 
Nhưng làm sao mà bánh rượu lại trở thành máu thịt con người, nhất là trở thành Máu và Thịt của Chúa Giêsu được? Thưa, đó là việc Chúa làm, bởi vì: “Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được” (Lc 1, 37). Khi thiết lập Bí tích Thánh Thể, chính Chúa Giêsu đã làm điều này: "Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.” (Mc 14, 22-26).
 
Mỗi Thánh lễ hàng ngày đều là cử hành bí tích Mình Máu Thánh Chúa, tuy nhiên, với việc thiết lập ngày lễ đặc biệt hôm nay, Giáo Hội mong muốn người tín hữu đào sâu hiểu biết để có lòng tin thật sự khi cử hành Thánh lễ và khi đón nhận Mình Máu Thánh Chúa. Quả thật, đây là một điều vô cùng quan trọng. Bởi vì, nếu thiếu sự xác tín vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, thì việc tham dự Thánh lễ và rước lễ sẽ nên như thế nào!? Thật không thể tưởng tượng nổi! Ước mong, Lời Chúa và ý hướng phụng vụ của Thánh lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa giúp người tín hữu xác tín hơn vào sự hiện diện đích thật của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể. Nhờ đó, chúng ta sẽ yêu mến, tôn kính hơn Bí tích tuyệt vời này, để mỗi lần đón nhận với lòng tin, Bí tích này sẽ mang lại hiệu quả là sự sống thiêng liêng cho các tín hữu.
 
Linh mục Giuse Vũ Văn Khương
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 116
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 107
 
  •   Hôm nay 32,999
  •   Tháng hiện tại 1,346,810
  •   Tổng lượt truy cập 84,327,969