Giáo họ Bình Hải mừng lễ thánh Antôn Padua Quan thầy

Thứ sáu - 14/06/2024 09:38      Số lượt xem: 310

Ngày 13/6/2024, hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo hội trong ngày lễ thánh Antôn Padua, linh mục, tiến sĩ Hội thánh, cộng đoàn giáo họ Bình Hải - giáo xứ An Hải long trọng mừng lễ kính thánh Antôn - quan thầy giáo họ.

dsc04744
Mở đầu thánh lễ, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện chủ tế thánh lễ nhắc nhớ về các nhân đức của thánh Antôn về những phép lạ mà thánh nhân đã thực hiện, cách riêng là những ai mất của thường đến xin Ngài cứu giúp. Liên hệ đến cộng đoàn hiện diện, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita cho rằng: “Ngày nay, chúng ta cũng là những người bị mất mát nhiều, mất về đức tin, về hạnh phúc gia đình, mất mát các mối tương quan trong môi trường sống, về đời sống đạo đức nhiệt thành…” Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn hãy chạy đến với thánh Antôn xin thánh nhân cầu bầu cùng Chúa để mỗi người biết tìm lại những giá trị đích thực trong đời sống làm người và làm con cái Chúa.
dsc04700
Cùng với những ý tưởng đó, trong bài chia sẻ, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh đến vai trò chứng nhân của những người môn đệ Chúa. Suy ngẫm về cuộc đời của thánh Antôn, cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn hãy học biết ngài như là tấm gương mẫu mực về đời sống chứng nhân qua lời giảng dạy và thực thi bác ái.
dsc04722
Thánh lễ đã diễn tiến trong trật tự, trang nghiêm và sốt sắng. Trước khi cộng đoàn lãnh nhận phép lành cuối lễ, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, qua lời bầu cử của thánh Antôn mà họ đạo Bình Hải nhỏ bé được như ngày hôm nay. Ngài chúc mừng giáo họ nhân ngày mừng lễ bổn mạng và không quên cám ơn quý cha, quý tu sĩ, quý khách, quý ân nhân đã yêu thương, quan tâm và nâng đỡ cho giáo họ.
dsc04749
Thánh lễ khép lại bằng tâm tình tạ ơn của bài ca kết lễ và lời kinh dâng lên thánh Antôn:
“Chúng con lạy ơn ông thánh Antôn, lời người cầu bầu có quyền cứu chữa người ta khỏi chết và khỏi sự lầm mạc, cùng khỏi những sự hoạn nạn tai ách, bởi phép Người thì kẻ liệt lành đã, biển động được yên, kẻ giam khỏi xiềng, kẻ què được đi, kẻ mất của được tìm thấy, và hết mọi người cùng cầu ông Thánh Antôn, thì được đắt lời cầu nguyện và được khỏi những sự hiểm nghèo, túng cực.

Nhân vì sự ấy, chúng con lấy lòng trông cậy cho vững vàng làm vậy, mà chạy đến cùng ông Thánh Antôn. Xin ông Thánh Antôn phù hộ cho những ơn chúng con nài xin. Amen.”
Hình ảnh: Đức Hiếu
BTT Giáo xứ An Hải
Một số hình ảnh
dsc04677dsc04683dsc04684dsc04689dsc04710dsc04712dsc04727dsc04734dsc04740dsc04747dsc04749

 
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 105
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 94
 
  •   Hôm nay 10,206
  •   Tháng hiện tại 10,206
  •   Tổng lượt truy cập 84,715,314