Thánh lễ do Đức giám mục giáo phận chủ tế với khoảng 100 cha đồng tế. Trong lời dẫn đầu lễ, Đức cha chủ tế Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cho cụ cố Têrêsa. Đức cha có những lời gợi nhớ đến cụ cố như một người vợ, người mẹ tần tảo đầy trách nhiệm với gia đình và một người tín hữu trung kiên đầy lòng sốt sắng nhiệt thành với công việc Nhà Chúa.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – Quản lí Tòa giám mục, phân tích cuộc đời con người giống như những cuộc trở về. Có những cuộc trở về thường ngày sau khi phải rời ngôi nhà của mình cho công việc hay cho những chuyến đi có thể là xa, có thể là gần; nhưng cũng có những cuộc trở về với chính con người của mình sau khi có chút “lạc lối”. Có cuộc trở về ngôi nhà là không gian vật chất ở đời này, nhưng có cuộc trở về cuối cùng nơi ngôi nhà vĩnh cửu ở đời sau. Cái chết của cụ cố chính là cuộc trở về theo tiếng gọi của Cha trên trời sau khi hoàn thành hành trình cuộc đời dương thế. Cả cuộc đời cụ đã trung kiên với đời sống đức tin, tức là đã sống theo lời mời gọi của Chúa, thì cuộc ra đi cuối cùng này chắc chắn sẽ mang đầy hy vọng cụ được trở về cùng với Người.

Trước khi kết thúc Thánh lễ với nghi thức phó dâng tiễn biệt do cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng, linh mục nghĩa phụ của cha Phêrô Đoàn Văn Khải chủ sự, cha Phêrô thay mặt gia đình tang quyến có những lời tri ân đến Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, quý cha, quý tu sĩ và tất cả những ai đã yêu thương cụ cố khi còn sống cũng như lúc qua đời, đặc biệt đã đến hiện diện cầu nguyện cho cụ cố trong Thánh lễ an táng. Sau Thánh lễ, thi hài của cụ cố Têrêsa được an táng tại vườn thánh của Giáo xứ Súy Nẻo quê hương.

Cụ cố Têrêsa Nguyễn Thị Huyến sinh ngày 01 tháng 02 năm 1935, tại xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, thuộc Giáo xứ Súy Nẻo, Giáo hạt Nam Am. Trong tám người con, hai trai sáu gái cụ đã sinh hạ, một người đã được dâng cho Chúa để phục vụ Giáo Hội, là cha Phêrô Đoàn Văn Khải. Sau 88 năm hành trình dương thế, cụ cố đã được Chúa gọi về vào hồi 13 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2022 tại tư gia, thôn Thúy Nẻo, Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng. Nguyện ước, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đón nhận cụ sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
Bài viết: Văn Tín
Hình ảnh: Jos Tuy
Video: Lê Định TTHP