
Niềm vui của ngày hồng phúc này như đong đầy khi có sự hiện diện của Đức Tổng Giuse, đông đảo quý cha và quý khách gần xa, cách riêng là sự đoàn tụ của những người con Xuân Quang đang sống tại Mộc Châu, Tuyên Quang, Miền Nam và nhiều nơi khác trên các miền của tổ quốc. Sự hội tụ này, theo lời tâm tình của Đức Tổng, thể hiện nét đẹp của Giáo hội, sự sinh động và sức sống sung mãn của giáo xứ nơi đây.
Kể từ ngày được nâng lên hàng giáo xứ (2016), Xuân Quang đã có nhiều thăng tiến về đời sống đức tin cũng như cơ sở vật chất. Đến với Xuân Quang hôm nay, không ít người ngỡ ngàng về những đổi thay. Thánh đường giáo xứ được trùng tu lại chắc chắn và khang trang nhưng vẫn mang nét đậm chất Á Đông cổ kính. Ngôi tháp được xây mới hoàn toàn, vừa cân xứng với nhà thờ, vừa tạo vẻ nguy uy bề thế cho công trình đức tin. Bên cạnh đó, khuôn viên được mở rộng, các tượng đài cũng được dựng lên. Tất cả đã đem lại cho Giáo xứ một diện mạo mới và mở ra một tương lai tươi sáng.
Tuy nhiên, sống ý nghĩa của ngôi thánh đường mới là điều trọng. Đây là điểm nhấn trong bài giảng của Đức Tổng với cộng đoàn. Ngay từ thời xa xưa, con người đã dành những khoảng không gian để tôn thờ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa không cần một ngôi nhà để ngự, bởi như lời Ngài phán: “Trời là ngai Ta, đất là bệ dưới chân Ta, Ta đâu cần các người xây cho Ta một ngôi nhà… ” (Is 66,1-2). Nhà thờ được xây dựng là vì con người, bởi đó là không gian để con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa.
Sự cần thiết của nhà thờ được Đức Tổng làm nổi bật lên khi nhắc lại những ngôi nhà thờ trong lịch sử bị phá hủy làm cho đức tin cộng đoàn bị mai một, và không ít nơi đã bị xóa sổ. Như thế, nhà thờ trở nên biểu trưng cho sức sống của cộng đoàn. Nhà thờ còn hiện diện và có các sinh hoạt, nơi đó tồn tại cộng đoàn và có sức sống dồi dào. Nhà thờ cũng được coi là trái tim của cộng đoàn. Trái tim mạnh khỏe, cộng đoàn ấy sẽ mạnh mẽ. Với những ý nghĩa trên, người cha chung mời gọi người tín hữu Xuân Quang hãy góp phần làm cho Giáo xứ thêm sinh động, hãy trở nên nhịp cầu nối kết yêu thương, nhất là biến đổi tâm hồn mình trở nên Đền thờ linh thiêng cho Chúa ngự.
“Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương…”. Đó là tâm tình của vị đại diện giáo xứ giãi bày trong ngày hồng phúc này cùng với lời tri ân sâu sắc dành các bậc tiền nhân đã gầy dựng nên cơ nghiệp Xuân Quang, cám ơn Đức Tổng, quý cha quê hương, quý khách gần xa, cách riêng là cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Huy cùng quý ân nhân đã góp phần làm nên Xuân Quang như hôm nay.
Việc tôn tạo nhà Chúa nơi giáo xứ Xuân Quang mang lại nét đẹp cho quê hương xứ sở. Đồng thời, theo lời Đức Tổng Giuse, việc này còn mang nét đẹp khác: “Đó là tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn, lòng yêu mến của người tín hữu với Chúa và thể hiện bổn phận với các thế hệ tương lai”. Những lời này thật hợp với cộng đoàn Xuân Quang, một cộng đoàn được nhận định là “có truyền thống đạo đức sốt sắng, nhiệt thành sống đức tin và hài hòa với mọi người”.
Có lẽ đây cũng là lý do Xuân Quang trở nên cái nôi ơn gọi với rất nhiều linh mục và tu sĩ đang hiện diện ở khắp nơi. Trong số đó hiện có 5 cha đang phục vụ trong Giáo phận nhà: Giuse Nguyễn Văn Thông, Phêrô Hoàng Văn Thịnh, Phêrô Nguyễn Văn Lập, Phêrô Phạm Văn Nhẫn và Phêrô Hoàng Văn Độ. Biến cố trọng này hôm nay sẽ tiếp thêm sức mạnh để nét đẹp nơi mảnh đất thân thương này tiếp tục triển nở, xứng với bề dày đức tin với dấu ấn hơn 300 năm và ngôi nhà thờ cũng đã trên 100 tuổi này.
BTT GP