Giáo họ An Dụ hân hoan mừng ngày nhà thờ hoàn thành

Thứ tư - 22/07/2020 03:59      Số lượt xem: 3616

Nhà thờ An Dụ đã đi vào sử dụng từ năm hơn chục năm nay, nhưng hôm nay mới có dịp chính thức khánh thành. Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự, vào lúc 9h30 ngày 21 tháng 7 năm 2020.


 
“Đây là dịp chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa và xin Ngài thánh hoá để ngôi nhà này, dù đã dùng vào việc thờ phượng nhiều năm qua, trở nên nơi thánh và những ai đến đây được Chúa ban muôn vàn ơn phúc”, Đức Tổng dẫn vào nghi thức làm phép.

Nhà thờ tuy đã được xây dựng cách đây khá lâu, nhưng giờ đây đã được làm mới lại và hoàn tất các hạng mục: Bàn thờ, ghế ngồi, âm thanh, ánh sáng… Hơn nữa, trong dịp mừng ngày trọng đại này, cộng đoàn nơi đây đã xây được ngôi nhà mục vụ. Trước Thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã cử hành nghi thức làm phép nơi này với mục đích nhằm “tôn vinh Danh Chúa và thăng tiến các tín hữu”. Đây là ơn Chúa cùng với thành quả sau bao nỗ lực của người dân nơi đây, trong đó phải kể đến sự tận tình của cha xứ Đaminh Cao Văn Đức cùng lòng quảng đại của quý ân nhân xa gần. 

Khởi đi từ bài Tin mừng nói về Đức Giêsu là mục tử, Đức Tổng nhắc đến những hoạt động mục vụ dành cho đoàn chiên và vinh dự được làm con chiên của Chúa. Theo đó, tất cả các công việc nhằm phục vụ các linh hồn, như giảng Lời Chúa, cử hành các bí tích, thăm bệnh nhân... đều là hoạt động mục vụ. Các hoạt động này được thực hiện bởi các linh mục, nhưng Chúa mới là Mục tử đích thực, và tất cả những ai tin đều là đoàn chiên của Người. Người tín hữu cần ý thức vinh dự này, đồng thời nhận ra bổn phận của mình là vâng theo lời chủ chiên: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta”.

Hướng tới cộng đoàn An Dụ, Đức Tổng Giuse bày tỏ sự cảm thông, bởi đây chỉ là đoàn chiên bé nhỏ với hơn 150 nhân danh. Tuy nhiên, với tâm tình mục tử, ngài khích lệ mọi người hãy sống tình hiệp thông, vì dù ít nhưng mọi người cùng hiệp thông với cộng đoàn Giáo xứ Đông Xuyên, với Giáo phận Hải Phòng, và hơn nữa, với đoàn chiên hoàn vũ. Vì thế, dù bé nhỏ thì Chúa vẫn luôn hiện diện nơi An Dụ, và Ngài vẫn chăm sóc đoàn chiên này với tình của người Mục tử nhân lành.

Cuối Thánh lễ, cùng với lời cảm ơn dành cho quý Đấng bậc và quý ân nhân, ông trùm cả giáo họ cũng lược lại lịch sử nhà thờ qua các giai đoạn. Theo lời vị đại diện, từ ngày họ giáo được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 19 cho đến nay đã có 3 nhà thờ được xây dựng. Ban đầu, nhà nguyện với 3 gian được làm bằng mái lá, nhà tranh; đến năm 1941, nhà thờ thứ hai được xây dựng bằng gỗ lim, mái ngói; nhà thờ hiện tại được xây bằng xi măng cốt sắt vào năm 2006, và khánh thành hôm nay.

Giáo họ An Dụ thuộc giáo xứ Đông Xuyên còn một tên gọi khác rất thân thương: Làng Giáo. Tấm biển “Làng Giáo An Dụ” được treo ngay đầu làng khiến ai qua lại cũng thấy. Theo Đức Tổng, từ “Làng Giáo để nói đến nơi những người tin theo Chúa và sống theo những nét đẹp Đạo Chúa dạy. Bởi vậy hai từ ấy làm ấm lòng biết bao và cũng là vinh dự cho cộng đoàn duy nhất trong Giáo phận được mang danh hiệu này”.

An Dụ tuy nhỏ bé nhưng đã có ca đoàn Fatima, hội Dòng Ba Đa Minh và Ban Caritas. Đời sống đạo đang có nhiều đổi thay với các sinh hoạt sinh động. Hy vọng biến cố ghi dấu son hôm nay sẽ giúp cho người dân nơi đây bước sang một trang sử mới, xứng đáng với tên gọi trìu mến “Làng Giáo An Dụ”.
BTTGP
z1986314633660 01f8988dc93a1687a1ae6964f6dc1843z1986314630265 665ef220cad0e459a5596c0c2cbf03a5
z1986314633662 ddc77281ad04d8f3933ae42da5850ebb
z1986314633661 1b61f60e0668b0ec788a1947166e50ed

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 156
  •   Máy chủ tìm kiếm 40
  •   Khách viếng thăm 116
 
  •   Hôm nay 22,512
  •   Tháng hiện tại 696,743
  •   Tổng lượt truy cập 79,445,427