Đức Giám mục Giáo phận thăm và dâng lễ tại giáo xứ Liêm Khê
Thứ bảy - 04/11/2023 21:21 Số lượt xem: 661
Sáng thứ Bảy (4/11/2023) lúc 9h30, Đức Giám mục Giáo phận tới thăm mục vụ và dâng lễ tại giáo xứ Liêm Khê thuộc giáo hạt Nam Am. Nhân dịp trong tháng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, Đức Cha về dâng lễ cầu nguyện cho ông bà anh chị em trong giáo xứ đã qua đời đặc biệt cho 10 chứng nhân tử vì đạo đã được an táng tại ngôi đền của giáo xứ.
Trong Thánh lễ hôm nay, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo xứ cùng về đồng tế với Đức Cha. Quý ông bà anh chị em thuộc các giáo xứ lân cận: Nam Am, Tiên Am, Xuân Điện cùng về hiệp dâng Thánh lễ.
Trong lời chào đầu lễ, Đức Cha mời gọi mọi người hiệp thông cầu nguyện cho ông bà tổ tiên những người thân đã qua đời. Đặc biệt, nơi mạnh đất Liêm Khê ghi dấu 10 vị chứng nhân tử vì đạo, các ngài là minh chứng cho đời sống kiên cường bảo vệ Đạo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Là hậu duệ của các ngài, Đức cha ước mong không chỉ bà con giáo xứ Liêm Khê mà tất cả mọi người tiếp bước các ngài để sống hi sinh can đảm làm chứng nhân của Chúa trong xã hội.
Chia sẻ trong bài giảng, Đức Cha liên hệ về mối bận tâm của con người mỗi khi đối diện trước cái chết và đa phần đều lo sợ. Chính Đức Giêsu ngay tại vườn Giệtsimani cũng lo buồn đổ mồ hôi lẫn máu, đã thưa thống thiết với Thiên Chúa Cha và cuối cùng đã vâng theo thánh ý Chúa Cha đến cùng.
Đức Cha phân tích tiếp, vì có những người nghĩ đến sự chết là hết để rồi tuyệt vọng, nhưng có những người tin có sự sống lại và họ ra đi trong thanh thản và phó thác. Chúa Giêsu đã vâng thánh ý Chúa Cha sẵn sàng chịu chết để sau ba ngày sống lại trở nên minh chứng cho sự sống lại. Ngài mời gọi những ai sống và làm theo lời Ngài cũng sẽ được như vậy.
Nhắc tới 10 chứng nhân tử vì đạo của giáo xứ, các ngài cũng giống như bao người có lẽ cũng sợ hãi trước cái chết nhưng đã trở nên như hạt lúa gieo vào lòng đất chịu thối đi để sinh nhiều bông hạt. Các ngài chọn cái chết để làm chứng và làm sáng danh Chúa. Kết quả ‘những hạt giống’ đã gieo ấy cũng trổ sinh là cộng đoàn đức tin giáo xứ Liêm Khê ngày nay.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha một lần nữa nhắn nhủ cộng đoàn, cuộc sống sẽ còn nhiều khó khăn thử thách, đó là những ‘thập giá’ của cuộc đời. Hành trình bước đi theo Chúa, mỗi người cần tiếp tục tin tưởng thực thi điều Chúa dạy, chỉ khi đó, Chúa sẽ giúp sức mỗi người vượt qua. Đức Cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các vị chứng nhân tử đạo, cho những người thân đã qua đời và xin ơn Chúa để mỗi người thêm can đảm để sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày.
Kết thúc bài giảng, cộng đoàn cùng hiệp ý trong lời nguyện chung và bước vào phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha xứ Antôn Vũ Văn Trọng thay mặt cho giáo xứ gửi lời cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý thầy và cộng đoàn đã đến cùng hiệp dâng Thánh lễ.
Cha Antôn cũng lược lại đôi nét lịch sử liên quan đến biến cố tử đạo của 10 chứng nhân tử đạo. Theo như cảm nhận của Cha cũng như bà con trong giáo xứ, đứng trước thời kỳ bách hại và vô cùng khó khăn như vậy mà các ngài can đảm làm chứng cho Chúa bằng cái chết thì đó chính là các 'anh hùng tử đạo'. Cha cũng xin Đức cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ mỗi ngày thêm thánh thiện, đạo đức.
BTT Gx Liêm Khê và thành viên BTT thuộc giáo hạt Nam Am
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn