Con ở đâu, họ cũng ở đó với con (Thứ Ba tuần XIII Tn - Thánh Irênê, giám mục, tử đạo;Ga 17,20-26)

Thứ hai - 27/06/2016 14:23      Số lượt xem: 2977

Lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trong nhà Tiệc ly bao trùm mọi thành phần trong Hội Thánh cũng như mọi hoạt động của các môn đệ Chúa.


 Điều quan trọng bậc nhất là ngay trong cuộc sống trần gian này, các thế hệ môn đệ của Chúa phải hiệp nhất và hiệp thông với Ba Ngôi, trong Ba Ngôi và như Ba Ngôi Thiên Chúa. Và đích điểm cuối cùng là hết mọi loài được chia sẻ sự sống, vinh quang và hạnh phúc vĩnh cửu với Ba Ngôi. Vì thế, Chúa Giêsu đã cầu nguyện: con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con.

Thánh Irênê mà Hội Thánh mừng kính hôm nay là môn đệ của thánh Pôlicarpô, giám mục thành Smyrna và là môn đệ của thánh Gioan Tông đồ. Thấm nhuần giáo huấn của thầy như nội dung lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, thánh nhân viết: Vì làm sao có thể sống khi không có sự sống; thế mà bản chất của sự sống lại là tham dự vào Thiên Chúa; và tham dự vào Thiên Chúa chính là nhìn thấy Người và được hưởng lòng tốt của Người.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 261
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 256
 
  •   Hôm nay 9,340
  •   Tháng hiện tại 1,253,349
  •   Tổng lượt truy cập 81,186,249