Những người làm nghề thu thuế như Matthêu bị xếp hạng là người tội lỗi. Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong Tông sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót:
Khi Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, ánh mắt Người chăm chú nhìn vào đôi mắt của Matthêu. Anh mắt đầy lòng thương xót đã tha thứ tội lỗi của con người ấy, và bất chấp sự phản đối của các môn đệ khác, Người đã chọn Matthêu, một kẻ tội lỗi và là người thu thuế, để trở thành một trong Nhóm Mười Hai. Cùng với việc chọn Matthêu làm tông đồ, Chúa còn đồng bàn với những người thu thuế và những người tội tỗi nữa. Đó là hành động gây khó chịu cho những người Pharisêu, nhưng lại là hành động thể hiện lòng thương xót dành cho những người tội lỗi. Vì thế Chúa bảo hãy đi học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế.
Ngày nay Chúa cũng đang hành xử gây ngạc nhiên cho chúng ta để thể hiện lòng nhân từ và thương xót đối với tất cả mọi người.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông