Ngày chầu Mình Thánh Chúa thay giáo phận ở Giáo xứ Thủy Giang

Thứ hai - 12/12/2022 16:45      Số lượt xem: 906

Chúa nhật ngày 11/12/2022 là ngày hội lớn trong năm của Giáo xứ Thủy Giang (thuộc Giáo hạt Chính Tòa) khi cộng đoàn này hôm nay thay mặt cho cả gia đình giáo phận chầu Mình Thánh Chúa trong ngày chầu lượt.

z3953821099276 687b150f70ce65ae9976e32453945129

Thánh lễ tạ ơn bế mạc ngày chầu được cử hành vào 10 giờ sáng, do cha cố Antôn Nguyễn Văn Uy chủ tế. Hiện diện trong Thánh lễ có cha quản hạt Inhaxio, quý cha trong hạt và đông đảo bà con giáo dân của giáo xứ.

Khởi đi từ phụng vụ Lời Chúa của Chúa nhật III mùa Vọng, cha Giuse Hoàng Văn Khiển, chính xứ Lão Phú, phân tích về quá trình thực hiện lời hứa cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử. Khởi đầu vụ trụ, Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp trong một trật tự hài hòa, nhưng chính tội lỗi đã làm đổ vỡ trật tự đó và mang đau khổ xâm nhập thế gian. Tuy nhiên, Thiên Chúa thương xót không bỏ mặc con người, nhưng Ngài hứa sẽ ban ơn cứu độ, tại lập lại trật tự hạnh phúc thuở ban đầu. Thời Cựu ước, nhiều ngôn sứ, nhất là ngôn sứ Isaia đã chỉ cho dân chúng viễn cảnh của ngày cứu độ đó. Ông  mô tả niềm hân hoan mà những tù nhân Babylon, những người Do Thái bị lưu đày, cảm thấy giờ giải thoát của họ sắp đến. Cùng chung niềm vui với họ, thiên nhiên và sa mạc, nơi bước chân của họ đi qua, sẽ tưng bừng nở hoa (Bài đọc 1). Bài Tin Mừng thuật lại việc Gioan Tẩy Giả trong cảnh tù ngục đã sai các môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giêsu có phải là Đấng Mêsia (Đang Thiên sai cứu thế) hay không. Chúa Giêsu đáp lại bằng cách nhấn mạnh rằng Tin Mừng được loan báo cho những người nghèo hèn và bất hạnh: người mù được thấy, người điếc được nghe, người phong hủi được chữa lành. Những điều mà Isaia đã tiên báo về triều đại Đấng Cứu thế. Tuy nhiên, ngày đó không đến “ồn ào” như một cuộc cách mạng, nhưng âm thầm như “người nông phu trông đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn đợi chờ mưa xuân và mưa thu.” Cho nên phải kiên nhẫn, bền chí và vững tâm, thậm chí hãy vui lên, “vì Chúa sắp đến rồi”.

Giáo xứ Thủy Giang bắt nguồn từ các ngư dân làm nghề ngư nghiệp gốc xứ Liễu Dinh và họ Thủy Giang (họ lẻ thuộc xứ Liễu Dinh), trước đây khoảng trên dưới 100 năm, quy tụ lại tại khu vực bến đáy Đồn Riêng lập thành làng, lấy tên làng mới giống tên làng cũ là Thủy Giang để nhắc nhở các thế hệ sau về quê hương bản quán gốc gác. Sau đó ít lâu, Giáo họ Thủy Giang được thành lập. Đến năm 1954, họ Thủy Giang đã có đến hơn 300 hộ gia đình. Tuy nhiên, sau biến cố di cư Nam tiến hồi giữa năm này, Thủy Giang chỉ còn ngót 100 gia đình Công giáo ở lại. Ngày 31 tháng 3 năm 2016, Thủy Giang được sắc phong lên hàng giáo xứ, với  hơn 1000 nhân danh, cộng với một họ lẻ trực thuộc là Giáo họ Đồ Sơn có 117 tín hữu.

 
Bài viết: Lm. Vũ Văn Khương
Hình ảnh: BTT Gx Thủy Giang
Các hình ảnh trong buổi lễ
z3953820972895 8a99a5ca58d0750cfd8cbcb846658b6f
z3953821106378 27bed901da3d75c32bbf1fcb3074308f
z3953821011658 8369ec9bb3ada129d0e353ad17c5fd8c
 
z3953821027540 1f00dff47db0e729b03c8c14c0ead184
z3953820984858 e5bf77e2c3eee4eec0f1b46cc57a390f
z3953821083953 17e2bd9e67f3026e04b64f6acf29bcd6

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Vũ Văn Khương


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 252
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 245
 
  •   Hôm nay 29,311
  •   Tháng hiện tại 1,016,228
  •   Tổng lượt truy cập 79,764,912