Thánh lễ an táng ông cố Phêrô Phạm Văn Song

Thứ tư - 14/12/2022 00:19      Số lượt xem: 1490

Sáng nay vào 9 giờ 30 (13/12/2022), cha Tổng Đại diện Phêrô, quý cha quản hạt, quý cha trong ngoài giáo phận và đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Xuân Quang hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông cố Phêrô Phạm Văn Song thân phụ cha Phêrô Phạm Văn Nhẫn mới qua đời.

HTN02354

Mở đầu thánh lễ, cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên giửi lời thăm và phân ưu của Đức cha giáo phận tới gia đình. Vì bận công việc mục vụ tại giáo phận Ban Mê Thuột không thể về dâng lễ cầu nguyện cho ông cố, thánh lễ hôm nay do cha Tổng Đại Diện Phêrô thay mặt Đức cha chủ tế.

Trong bài giảng lễ, cha xứ Nam Am Giuse Nguyễn Văn Thông khởi đi từ quan niệm của một số thành phần trong đạo Do thái về cuộc sống của con người sau cái chết. Họ cho rằng sau cái chết đi vào quên lãng, buồn tẻ hoặc vô vọng, chết là hết. Thế nhưng, trong sách Macabê đã kể lại rằng, ông Giuđa Macabê đã thực hiện việc lạc quyên để cầu nguyện cho những người đã chết với niềm tin và hi vọng họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Chính do niềm tin vào sự sống lại của những người đã chết, Giuđa Macabê đã xin lễ cầu nguyện cho họ. Niềm hi vọng và minh chứng về sự phục sinh thân xác được rõ nét hơn khi vào thời Chúa Giêsu, Ngài đã nghe lời thân thưa van xin của Mácta cho em mình được sống như trong bài Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 11,3-45). Chúa Giêsu đã cho Ladaro được hồi sinh sự sống. Dẫu biết rằng, thân xác Ladarô cũng sẽ chết và tan đi như những thân xác khác nhưng nếu mỗi người vững vàng tin tưởng vào Đức Giêsu, tin vào sự sống lại như Chúa Giêsu đã nói thì cũng được sống lại vào ngày sau hết: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26).

Cha giảng lễ khẳng định, Chúa Giêsu là dấu chứng chắc chắn và bảo đảm nhất cho những người đặt tin tưởng vào Ngài. Ngài đã vượt thắng sự kiềm tỏa của sự chết và được phục sinh vinh hiển đến muôn đời. Liên hệ với cuộc đời ông cố Phêrô Phạm Văn Song, cha Giuse liên hệ tới hành trình đức tin của ông cố từ lúc còn tấm bé được rửa tội đón nhận Tin Mừng, được tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa qua cha mẹ. Cả cuộc đời theo Chúa, mỗi khi tham dự phụng vụ vào lễ vọng Phục sinh lại thêm một lần ông cố tay cầm nến cháy sáng ‘thưa tin’ vào sự sống lại. Đồng thời, món quà mà ông cố dâng cho Chúa là cha Phêrô Phạm Văn Nhẫn là minh chứng rõ nét về niềm xác tín của ông cố vào Thiên Chúa. Cha xứ Nam Am xác tín Chúa đã nhận của lễ của ông cố thì cũng sẽ nhận lời cầu của cộng đoàn dân Chúa hôm nay cầu nguyện cho ông cố để tới ngày được phục sinh trong Chúa. Cha mời gọi  mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho ông cố nhiều hơn nữa.

Sau bài giảng, cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp ý trong lời nguyện chung và phần phụng vụ Thánh thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha phêrô Phạm Văn Nhẫn đại diện gia đình cảm ơn Đức Cha Vinh Sơn, quý cha và cộng đoàn đã hiệp dâng cầu nguyện cho ông cố.

Nghi thức tiễn biệt sau thánh lễ do cha quản hạt Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách chủ sự.

Ông cố Phêrô Phạm Văn Song sinh ngày 22 tháng 12 năm 1949 tại Giáo xứ Xuân Quang, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, an nghỉ trong Chúa vào lúc 18 giờ 35 phút, thứ bảy ngày 10 tháng 12 năm 2022, hưởng thọ 74 tuổi.
Bài viết: Thế Tâm
Hình ảnh: Hoàng Nhân, Trung Thông, Văn Đức

Các hình ảnh khác trong ngày lễ
HTN02263
HTN02268
 
HTN02279
HTN02288
HTN02294
 
HTN02307
 
037A0308
037A0305
037A0332
037A0316
037A0328
037A0337
  
HTN02347
HTN02351
HTN02354
HTN02357
HTN02395
HTN02398
HTN02410
HTN02424

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 269
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 259
 
  •   Hôm nay 50,739
  •   Tháng hiện tại 1,082,747
  •   Tổng lượt truy cập 79,831,431