Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng: Nghi Thức Nhập Tập Viện - Hồng Ân Tiên Khấn Và Ngân Khánh Khấn Dòng

Thứ năm - 20/06/2024 09:02      Số lượt xem: 1098

Vào lúc 16h30, chiều Chúa nhật, ngày 16/06/2024, tại hội trường của Tu viện Trung ương Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng, cha Quản hạt Kẻ Sặt Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách đã chủ sự nghi thức gia nhập Tập viện cho 2 em Tiền Tập.

z5553950345266 eb09046e72b6e9837aaed35ba3a5a50c
 Sau những năm sống và tìm hiểu nơi Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng, cách đặc biệt sau một tuần sa mạc với Chúa dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Ngọc Khánh CSsR. Hai ứng sinh: Rosa Bùi Thị Quỳnh Như và Maria Nguyễn Thu Trang đã được chính thức tiến lên một giai đoạn mới trong ơn gọi Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng qua việc gia nhập Tập viện. Bước vào môi trường Tập viện, các em sẽ được kết hợp mật thiết với Chúa hơn qua đời sống cầu nguyện, để từ đó các em xác tín hơn vào ơn gọi của mình nơi Hiệp Hội với việc tuân giữ Ba lời khuyên Phúc Âm.
z5553947364229 f0709fc5a12fa43fc861db47c8621c82
Nghi thức gia nhập Tập viện được cử hành trong Phụng vụ giờ Kinh chiều với sự hiện diện của Dì Tổng Phụ trách, quý Dì và quý chị em trong Hiệp Hội. Khởi đi từ phụng vụ Lời Chúa “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9). Cha chủ sự đã chia sẻ về mầu nhiệm của ơn gọi dâng hiến. Tiếp đến, ngài nói lên mục đích cũng như ý nghĩa của năm tập, để qua đó mời gọi các ứng sinh cũng hãy ở lại trong tình yêu của Thầy Giêsu Chí Thánh. Sau bài chia sẻ là nghi thức gia nhập tập viện, bắt đầu bằng phần thẩm vấn các ứng sinh. Với ước mong được theo sát Chúa Kitô, dấn thân phục vụ Nước Chúa trong ơn gọi dâng hiến theo linh đạo Đa Minh và đoàn sủng của Hiệp hội, các ứng sinh nay đã xác quyết nói lên lời cam kết của mình.

Sau khi được Dì Tổng Phụ trách Hiệp Hội chấp nhận, các em được lãnh nhận và khoác trên mình tấm áo dòng, biểu trưng cho sự tận hiến và cũng là dấu chỉ các em hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô. Năm tập theo giáo luật của các em nơi Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng đã được chính thức bắt đầu kể từ giây phút Dì Tổng Phụ trách tuyên bố và trao các tân tập sinh cho Dì giáo Tập viện Têrêsa Nguyễn Thị Lan thuộc Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm.
z5553950082832 525f0e49f13cf989c296f3151afa6bb2

Niềm vui được nhân lên gấp bội vào 9h00 sáng ngày 18 tháng 06 năm 2024, Đức Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giáo phận Hải Phòng đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn tại nguyện đường của Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng cho hai tập sinh: Anna Thái Thị Linh Chi và Anna Hoàng Thị Ngọc Mai lãnh nhận hồng ân tiên Khấn và chị Anna Đồng Thị Thanh Ngàn mừng Ngân Khánh thánh hiến. Sự kiện này không chỉ là dấu son trên hành trình dâng hiến của quý chị và hơn thế nữa đó là niềm vui chung của toàn Hiệp Hội.
z5553949599570 621e02d2a46d3a9c499bb5ce840d201e

Đồng tế với Ngài có quý cha Hạt trưởng, quý linh mục triều và dòng, trong và ngoài giáo phận. Bầu khí phụng vụ còn được thêm phần phong phú và sốt sắng với sự hiện diện của quý thầy, quý tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân và quý khách.
z5553950142281 797db30cb724abbf3e8b854ae2b0eb62
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng chung niềm vui và tâm tình tạ ơn với Hiệp hội vì hồng ân Thiên Chúa ban cho Giáo hội, cho Hiệp hội với hai chị Tiên khấn và một chị Ngân khánh. Qua việc gợi lại linh đạo cũng như phương thức truyền giáo của cha Thánh Đa Minh, ngài ngỏ lời cùng cộng đoàn phụng vụ: “hãy cầu nguyện cho các chị em để được luôn thuộc trọn về Chúa, được sống hạnh phúc trong đời thánh hiến; được luôn lớn lên trong tình yêu, để các chị em thực sự là những chứng nhân của niềm hy vọng”.
z5553949708126 8949acf27ac85d7b0684ba964dadc151
Hình ảnh “hạt lúa mì phải mục nát mới trổ sinh nhiều hoa trái” xuất hiện xuyên suốt trong bài giảng lễ của Đức Cha. Với hình ảnh ấy, ngài khích lệ người nữ tu thực hiện một nguyên tắc căn bản: “đã cho là cho dứt, đã cho là không hề rút tay lại, không giữ gì lại cho riêng mình…Chính sự dấn thân về phía trước trong tình yêu tin tưởng phó thác vào sự hướng dẫn của Thiên Chúa mà hạt lúa mì can đảm chết đi, mà người nữ tỳ của Chúa can đảm từ bỏ cái tôi của mình để mặc lấy chính Thiên Chúa…”. Ngài nhắn nhủ các nữ tu: chính nhờ việc tích cực sống ba lời khấn mà người nữ tu có được những phương thế giúp sống ơn gọi cách mạnh mẽ hơn, biết đặt mình trong sự liên kết với toàn Giáo Hội, biết tìm kiếm Chúa là kho tàng không bao giờ cạn kiệt và mục nát, trở nên tự do hơn trong việc phục vụ anh chị em nghèo khổ, kém may mắn. Vị Cha chung của Giáo phận còn mở ra cho khấn sinh phương thế sống sự từ bỏ tích cực là mặc lấy tâm tình khiêm hạ như chính Đức Kitô Giêsu.
z5553950202693 88e9439538729bceed239d6e41954e78
Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn lần đầu. Dẫu biết mình như bình sành mỏng manh, dễ vỡ nhưng trong niềm tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa và của chị em, hai Tập sinh đã mạnh dạn và dứt khoát đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để tiến bước sâu xa hơn với Ngài trong linh đạo Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng.
z5553949866525 9586cdfc4678cc461417cee862ee3034
Trước sự hiện diện của Đức Cha Vinh Sơn cùng cộng đoàn dân Chúa và trong tay chị Tổng phụ trách Maria Trần Thị Hoa, hai khấn sinh đã tuyên khấn sống Ba lời khuyên Phúc Âm theo linh đạo và Hiến pháp của Hiệp hội. Chiếc lúp trắng tinh khôi và đơn sơ nay thay bằng màu đen của sự xác quyết, khiêm hạ, từ bỏ, như dấu chỉ của lòng tuân phục và khắc ghi dấu ấn của lời kết ước trao ban. Từ tay Đức Cha Vinh Sơn, các em tiến lên đón nhận Hiến pháp như kim chỉ nam dẫn đưa chị em đạt đến mục đích của đời thánh hiến là sống đức ái trọn hảo trong đoàn sủng Đa Minh. Nghi thức Tiên khấn kết thúc sau khi Chị Tổng phụ trách tuyên bố nhận lời khấn của các Tân khấn sinh.
z5553949917466 1c84c1cac90ea27312f9482478319f2b

Tiếp theo là nghi thức lặp lại lời tuyên khấn của nữ tu Anna Đồng Thị Thanh Ngàn nhân kỉ niệm 25 năm chị được thánh hiến cho Thiên Chúa. Đối với người thánh hiến, chặng đường 25 năm quả thật không ngắn. Suốt chặng đường ấy, có khi nắng ấm, có khi mưa dầm; có lúc sáng chói rộn ràng, có lúc mây mù giăng lối nhưng lòng trung tín đã giúp chị cất lên bài tình ca như thuở ban đầu.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
z5553950324023 3e6fe2f20afb3eb6da9e367a84a2543d

Trước khi thánh lễ khép lại, chị Tổng Phụ trách Maria đại diện tất cả chị em trong Hiệp hội cũng như các khấn sinh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý ông bà cố và toàn thể cộng đoàn hiện diện.

Thánh lễ tạ ơn kết thúc nhưng tình thương của Thiên Chúa sẽ mãi trải dài trên cuộc đời của quý chị. Ước chi các chị luôn cảm nhận được niềm vui của người dám can đảm bước theo Chúa trong sự từ bỏ chính mình để Chúa được lớn lên. Nguyện xin Mẹ Maria, Đấng là mẫu mực cho đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục luôn đồng hành cùng quý chị trên mọi nẻo đường của hành trình hiến dâng.

BBT Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng.
 
 
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 99
  •   Máy chủ tìm kiếm 15
  •   Khách viếng thăm 84
 
  •   Hôm nay 39,969
  •   Tháng hiện tại 1,637,258
  •   Tổng lượt truy cập 84,618,417