Mặc dù thời tiết tháng năm nóng bức đã ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của mọi người, trong đó có các sinh hoạt tôn giáo, tuy nhiên không vì thế mà lòng yêu mến Đức Mẹ của bà con giáo dân Mạo Khê bị giảm sút. Điều này được thể hiện bằng việc mọi người sốt sắng kiệu cung nghinh kiệu Đức Mẹ và cùng nhau dâng những đóa hoa tươi xinh, và những lời ca tiếng hát qua nghi thức tiến hoa để thể bày tỏ tâm tình yêu mến, tôn vinh Mẹ.


Buổi tiến hoa diễn ra trong sự náo nức nhộn nhịp của con Mẹ trong trang phục đủ sắc màu. Cùng với đó là tiếng kèn đồng hòa quyện tiếng trống âm vang. Nhịp nhàng muôn khúc ca âm vang trìu mến như: “Dâng mẹ ngàn hoa”, Khấu đầu váy lạy”, “Hạt ngọc mân côi”, “Mẹ Maria mẫu gương sống Hiệp hành”… hòa quyện với những điệu múa dẫn đưa các thiếu nhi cùng các hội đoàn nhịp bước tiến hoa lên Mẹ. Cùng với những bó hoa tươi xinh đầy màu sắc, các đội hoa còn tiến dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng là tâm tình chúc tụng, ca khen và cầu xin dâng lên Mẹ, để qua Mẹ muôn ơn lành của Chúa tuôn đổ xuống cho trần gian.


Sau cuộc rước cung nghinh và nghi thức dâng hoa Đức Mẹ, cộng đoàn hiện diện cùng hiệp thông trong Thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Trong Thánh lễ, cha xứ Isiđôrô và cộng đoàn hiện diện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và nhờ lời cầu cầu bầu của Đức Mẹ, xin Chúa tuôn đổ mạnh mẽ các ơn của Chúa Thành Thần xuống trên thế giới, cho Giáo Hội hoàn vũ, giáo phận, giáo xứ, cho các gia đình và mỗi cá nhân. Nhất là xin cho cho mỗi anh chị em tín hữu trong giáo xứ biết can đảm loan Tin Mừng của Chúa trong cuộc sống hàng ngày.
BTT Giáo xứ Mạo Khê