Giáo xứ An Hải: Kiệu hoa kính Đức Mẹ và mừng lễ thánh Giuse thợ quan thầy
Thứ sáu - 26/05/2023 21:16 Số lượt xem: 641
"Hoa hồng ngát hương xin dâng về Mẹ. Huệ thơm thanh khiết dâng tiến thánh Giuse". Câu thơ trên là tâm tình của cộng đoàn giáo xứ An Hải trong ngày mừng lễ “hai trong một” kính Đức Trinh Nữ Maria nhân dịp tháng Hoa và mừng kính thánh Giuse thợ quan thầy giáo xứ, ngày 25 tháng 5 năm 2023.
Năm nay, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện cùng Ban hành giáo của giáo xứ đã quyết định tổ chức cung nghinh Đức Mẹ và thánh Giuse trên các trục đường chính của phường Gia Viên và quận Ngô Quyền. Từ đầu giờ chiều, các đội dâng hoa của giáo xứ An Hải cùng các giáo xứ bạn đã cùng nhau dâng lên Đức Mẹ những câu ca lời hát, những bông hoa tươi thắm để tôn vinh các nhân đức của Mẹ, và xin Mẹ ban ơn phù trì cho đoàn con.
Đúng 16h00, cuộc cung nghinh Đức Mẹ và thánh Giuse được tiến hành với đông đảo thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ tham dự. Đặc biệt, tham gia cuộc rước có sự hiện diện của các anh chị em tôn giáo bạn, đó là đội tế và Phật tử Đốc Hậu (Tiên Lãng), phường bát âm và đội sênh tiền chùa Vẻn. Cuộc cung nghinh diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt mến, với các bài thánh ca tôn vinh Mẹ, những điệu kèn du dương của đội kèn nữ Cam Châu (Thái Bình), hay những tiếng trống giòn giã của hội nam nhạc họ Kiều Sơn (xứ Thư Trung) và họ Bình Hải. Tất cả hòa cùng lời kinh Mân Côi của cộng đoàn để tiến dâng lên Mẹ và mừng kính thánh Giuse.
Sau cuộc cung nghinh, cộng đoàn dân Chúa tham dự cùng hiệp ý trong giờ suy chiêm cuộc đời Đức Mẹ qua mầu nhiệm của tràng chuỗi Mân Côi. Mỗi lời kinh là một lời ca tụng Chúa, vinh danh Mẹ và cầu xin cho những nhu cầu của Giáo Hội, cho hòa bình thế giới và cho Thượng hội đồng Giám mục sắp tới.
18h00, Thánh lễ Tạ ơn mừng kính thánh Giuse thợ bổn mạng của giáo xứ được cử hành. Mở đầu Thánh lễ, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita chủ tế mời gọi cộng đoàn sốt sắng cầu xin Đức Mẹ và thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho Giáo Hội, cho quê hương Việt Nam được quốc thái dân an, cho các gia đình và từng người.
Trong bài giảng, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh thánh Giuse với bông huệ trên tay để diễn tả sự công chính và trinh khiết, đồng thời với chiếc thước vuông trên tay để nói về nghề nghiệp thợ mộc của Ngài. Đó là phương tiện để nuôi sống gia đình Nagiarét, bằng chính đôi tay và sức lực của thánh nhân. Chiếc thước cũng là biểu tượng cho cuộc đời công chính ngay thẳng, luôn tuân hành thánh ý Thiên Chúa.
Từ hình ảnh chiếc thước vuông và các nhân đức của thánh Giuse, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiện diện hãy lấy Lời Chúa làm thước đo của đời sống đức tin, vì sống Lời Chúa là soi mình vào tấm gương của Chúa Giêsu và noi theo nhân đức của thánh Giuse. Ngài kêu mời cộng đoàn hãy cầm lấy chiếc thước để đo sự thành thật với nhau trong cộng đoàn, trong gia đình; hãy mượn chiếc thước của thánh Giuse để học biết đời sống âm thâm cầu nguyện giữa một thế giới hối hả, xô bồ. Sau cùng, cha Quản nhiệm xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và thánh Giuse quan thầy chúc lành cho cộng đoàn hiện diện.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm cả đại diện cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ An Hải nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân cha Quản nhiệm, cám ơn quý cha đồng tế, quý khách xa gần, cùng các anh chị em tôn giáo bạn. Đồng thời cám ơn những ai đã góp công của, lời cầu nguyện cho buổi cung nghinh Đức Mẹ và Thánh lễ kính thánh Giuse quan thầy được thành công tốt đẹp, mang lại nhiều lời ích thiêng liêng.
Thánh lễ kết thúc trong bầu khí vui tươi của cộng đoàn tham dự, cách riêng niềm vui ấy được thể hiện trên khuôn mặt của bà con giáo dân giáo xứ An Hải nhân mừng sự kiện “hai trong một” dâng kính Mẹ Maria và mừng lễ thánh Giuse thợ quan thầy giáo xứ.
BTT giáo xứ An Hải
Hình ảnh: Jos Tuy Nguyễn & Lê Định
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn