Con lạc đà chui qua lỗ kim(Thứ Hai tuần VIII thường niên;Mc 10,17-27)

Chủ nhật - 22/05/2016 14:25      Số lượt xem: 3333

Có thể chúng ta chưa một lần nhìn thấy con lạc đà ở đời thường, nhưng qua các phương tiện truyền thông, chắc chắn chúng ta đã nhìn thấy và biết nó to lớn như thế nào.


Vậy mà Chúa Giêsu lại nói nó chui qua lỗ kim nhỏ xíu còn dễ hơn người giầu có vào Nước Thiên Chúa. Nhưng đồng thời Chúa cũng khẳng định: đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Thế nghĩa là gì? Câu chuyện chàng thanh niên hôm nay cho chúng ta thấy một thực tế là người giầu có khó vào Nước Thiên Chúa. Bời vì anh ta chỉ tin vào đống tài sản của mình mà không tin vào lời của Chúa Giêsu. Anh ta chỉ hy vọng và cậy dựa vào của cải của mình và như thế là đủ đối với anh. Nếu anh ta chỉ neo đậu cuộc đời của mình vào đống tài sản kia, thì với cá nhân anh, việc vào Nước Thiên Chúa quả là khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Nhưng nếu anh ta biết hành động theo lời dạy của Chúa Giêsu, thì anh vừa có sự sống đời đời làm gia nghiệp, vừa được Chúa bảo lãnh cho cuộc sống chẳng thiếu thốn gì.

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Lời Thánh Vịnh trên sẽ hướng dẫn suy tư và hành động của chúng ta là các môn đệ Chúa.
 
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 247
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 237
 
  •   Hôm nay 21,669
  •   Tháng hiện tại 1,088,349
  •   Tổng lượt truy cập 81,021,249