Giáo xứ Kẻ Bượi khánh thành nhà chung và kỉ niệm 125 năm xây dựng thánh đường
Thứ ba - 13/09/2022 08:56 Số lượt xem: 712
Trong hai ngày, thứ Sáu và thứ Bảy, từ ngày 09 – 10/9/2022, cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Bượi (Giáo hạt Kẻ Sặt) tràn đầy niềm vui hân hoan về hai biến cố trọng đại trong lịch sử của giáo xứ, đó là kỉ niệm hồng ân 125 năm xây dựng thánh đường và khánh thành ngôi nhà chung mới được xây dựng.
Để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm dấu mốc đáng nhớ này, cha xứ, ban hành giáo, quý hội đoàn, cùng mọi thành viên trong cộng đoàn đã lên kế hoạch từ cách đây hơn một năm trước. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, chương trình phải lùi lại tới tháng 9 năm nay. Và từ hơn hai tháng trước (tháng 7/2022), các công việc chuẩn bị mới được khởi động trở lại.
Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày trọng đại, sáng thứ Năm, ngày 07/9, cha xứ Antôn ngồi tòa ban Bí tích Giải tội ch cộng đoàn. Sau đó, ngài cử hành Bí tích Xức Dầu cho hơn 50 cụ cao niên và những người đau bệnh, giúp họ nhận được những an ủi thiêng liêng trong dịp đại lễ.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 125 năm xây dựng thánh đường và khánh thành nhà chung giáo xứ bắt đầu với cuộc hạnh ngộ trong bữa cơm chiều lúc 17 giờ thứ Sáu, ngày 09/9/2022. Đây là cuộc hạnh ngộ mang đậm tâm tình gia đình giáo xứ, nhất là có sự hiện diện của rất đông bà con gốc Kẻ Bượi phương xa trở về. 18 giờ 30, sau bữa tiệc đoàn viên, cha xứ Antôn chủ tế Thánh lễ tri ân các bậc tiền nhân và cầu nguyện cho các em thiếu nhi nhân dịp tết Trung Thu. Cuối Thánh lễ, cha tặng quà Trung thu cho tất cả Thiếu nhi Thánh Thể toàn giáo xứ, cả các bạn thiếu nhi lương dân của các em thuộc thôn Côi Hạ và các thôn lân cận. Cuộc rước đèn trông diễn ra tưng bừng quanh khu giếng làng và kết thúc trước sân khấu tại cửa nhà thờ để tiếp tục với chương trình hoan “Đêm trăng hồng ân” mừng tết Trung thu.

Ngày thứ hai của chương trình, ngày 10/9/2022, cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Bượi hân hoan đón mừng Đức cha Vinh-Sơn, Bề trên giáo phận, về làm phép nhà chung và dâng lễ tạ ơn Chúa nhân hai sự kiện trọng đại của giáo xứ. Thánh lễ do Đức cha chủ tế vào lúc 10 giờ sáng cùng với sự hiện diện của cha xứ, quý cha khách, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách mời, quý đại diện chính quyền và cộng đoàn hai giáo xứ Kẻ Bượi, Ba Đông. “Tâm tình tạ ơn” là nội dung xuyên suốt mà Đức chủ tế chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa trong bài giảng lễ. Ngài nhắn nhủ những người hiện diện: “Tất cả là hồng ân! Việc Chúa làm thật kỳ diệu trên cộng đoàn giáo xứ. Đó là mầu nhiệm của Giáo Hội, biểu lộ tình yêu chăm sóc của Chúa với dân Ngài.”
Sau cùng, Đức cha, quý cha, quý khách, và bà con Kẻ Bượi từ muôn phương về, cùng chung chia tiệc mừng lễ trong tâm tình gia đình. Ước mong mọi người tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ, để đức tin nơi đây luôn được lớn mãi, để ngôi thánh đường này sẽ trở thành nơi quy tụ các tín hữu và thành nơi ươm mầm đời sống đức tin cho các thế hệ tương lai.
Một số hình ảnh khác:
BTT Kẻ Bượi
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn