
Hơn 10 năm qua, giáo xứ An Tân được đặt dưới sự chăm sóc mục vụ của cha xứ Chính Tòa và quý cha phụ tá. Các nhu cầu thiêng liêng chính đáng vẫn được đáp ứng. Tuy nhiên, với vị trí trung tâm cùng với số tín hữu di dân ngày càng tăng, cộng đoàn nơi đây luôn mong ngóng có một vị chủ chăn. Ước mong ấy nay đã thành sự thật. Bởi vậy người dân An Tân đã không giấu được niềm vui trong ngày hồng phúc này qua khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi nở. Dù nghi thức đón tiếp và Thánh lễ diễn ra trong tiết trời mưa rét, nhưng ai nấy vẫn thấy ấm lòng và nhận ra dấu chỉ của ơn Chúa … như mưa như mưa… !!!
Niềm vui nối tiếp niềm vui. Trong dịp này, giáo xứ An Tân lại được đón nhận thêm hai giáo họ sáp nhập. Cùng với việc bổ nhiệm cha xứ Phanxicô Xaviê, Bề trên giáo phận cũng quyết định chuyển giáo họ Lương Quán (cho đến nay thuộc giáo xứ Trang Quan - Đồng Giới) và giáo họ Công Mỹ (cho đến nay thuộc giáo xứ Chính Tòa) về giáo xứ An Tân. Như thế, giáo xứ An Tân không còn “lẻ loi” nữa, nhưng đã “có anh, có em” là hai giáo họ trực thuộc: Cống Mỹ và Lương Quán.
Chủ tế Thánh lễ cùng chứng nhận lời tuyên xưng đức tin và tuyên hứa trung thành của cha tân chính xứ là cha Đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông. Hiện diện và hiệp thông trong nghi thức đặc biệt này, ngoài đông đảo cộng đoàn sở tại, còn có quý cha quản hạt, gần 50 cha đồng tế, quý tu sĩ, chủng sinh và quý khách mời. Sự hiện diện ấy đã làm nên một Thánh lễ trang trọng, sốt sắng, đồng thời góp thêm cho niềm vui của cộng đoàn nơi đây được đong đầy.

Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Văn Sáng đã làm nổi bật lên ý nghĩa và vai trò của linh mục trong giáo xứ qua dấu chỉ “linh mục hình bóng Chúa trong kiếp người”. Qua bí tích truyền chức thánh, linh mục trở nên khí cụ của Chúa, tiếp tục làm những công việc chính Chúa đã làm cho thế gian được rỗi. Đồng thời, qua đời sống và sứ vụ, linh mục trở nên “đồng hình, đồng dạng” với Chúa Kitô, như “hiện thân” của Ngài giữa trần gian. Cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục, cách riêng là cha tân chính xứ Phanxicô Xaviê, để các ngài sống xứng với ơn gọi, chu toàn sứ mạng được trao phó, nhất là trở nên hình bóng sống động của Chúa giữa cuộc đời này.
Trong tâm tình cảm động, ông trùm cả Tomaso Đoàn Đắc Lực đã vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa vì "muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương"; nghẹn ngào bày tỏ lòng tri ân với tình thương của Đức Tổng Giuse, tâm tình mục tử của cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Văn Thông, sự tận tình phục vụ của cha phụ tá Giuse Bùi Hữu Duy cũng như tất cả những ai đã góp phần cho An Tân có như ngày hôm nay.
Tiếp nối tâm tình ấy, cha Phanxicô Xaviê nói lên lời cám ơn sâu sắc với các đấng bậc đã vất vả gầy dựng sản nghiệp mà giờ ngài kế thừa. Đồng thời, cha tân chính xứ cũng tâm tình về những nỗi băn khoăn trong sứ vụ mới. Đó là những nỗi trăn trở, nhưng cũng là những thao thức thể hiện đường hướng mục vụ của ngài nơi nhiệm sở mới. Hy vọng chúng sẽ trổ sinh hoa trái, để “và con tim đã vui trở lại” hôm nay sẽ còn tiếp nối mãi mãi...
BTT GP