Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế (Thứ Sáu tuần XV Tn;Mt 12,1-8)

Thứ năm - 14/07/2016 16:36      Số lượt xem: 2899

Trong mọi trường hợp, luật lệ chỉ như tay vịn để người ta khỏi vấp ngã khi sống cuộc lữ hành trần thế, chứ luật lệ không phải là cái dựa vào đó để phê phán và phân chia nhóm người công chính với nhóm tội nhân.


 Các ông kinh sư và người Pharisêu có quan điểm phân nhóm nên nhìn hành vi bứt bông lúa của các tông đồ như là sự vi phạm lề luật. Trong khi đó, Chúa Giêsu lại nhìn sự việc với ánh sáng của lòng thương xót. Như thế, việc các tông đồ bứt bông lúa trong ngày sabat không những không vi phạm lề luật, không những được phép, mà nó còn là hành động giải thoát con người. Vì Thiên Chúa là Đấng xót thương, nên Ngài không muốn con cái phải khổ sở, nhưng muốn họ được an vui hạnh phúc. Đó là lý do Chúa Giêsu dạy: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.

Mọi luật lệ chỉ có lý do tồn tại khi nó giúp con người sống đúng với phẩm giá làm người và làm con Chúa. Nó cũng chỉ có ý nghĩa khi thể hiện lòng nhân từ của Chúa đối với con cái Ngài.
 
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 187
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 175
 
  •   Hôm nay 31,689
  •   Tháng hiện tại 239,691
  •   Tổng lượt truy cập 81,547,667