Dấu lạ ngôn sứ Giôna (Thứ Hai tuần XVI Tn;Mt 12,38-42)

Chủ nhật - 17/07/2016 16:48      Số lượt xem: 3173

Israen là dân được tuyển chọn, vì thế Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu thương và chăm sóc đặc biệt đối với dân của Ngài.


 Tuy vậy, suốt trong chiều dài lịch sử, họ luôn tỏ ra là dân cứng đầu cứng cổ, lòng chai dạ đá, bưng tai bịt mắt trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu đến rao giảng Tin Mừng và thực thi bao điềm thiêng dấu lạ, thì người đồng thời của Chúa vẫn tỏ thái độ cứng lòng như cha ông xưa. Không những họ không sám hối để đón nhận lời rao giảng của Chúa, mà còn đòi Chúa làm những dấu lạ lớn lao hơn để thỏa mãn tính tò mò. Vì thế, Chúa nói: chúng sẽ chẳng được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Ong Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Dấu lạ ngôn sứ Giôna báo trước dấu lạ vĩ đại là sự Phục Sinh vinh hiển của Chúa Giêsu.

Người tín hữu cần ý thức được sự yêu thương chăm sóc của Chúa trong đời sống hằng ngày, đồng thời nhận ra ý Chúa qua những dấu chỉ để biết sám hối và thực thi lời mời gọi của Chúa.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 208
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 196
 
  •   Hôm nay 12,075
  •   Tháng hiện tại 63,008
  •   Tổng lượt truy cập 81,370,984