Bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19, giáo xứ nói chung và Thiếu nhi Thánh Thể nói riêng như một thân thể bị hao mòn. Thế nhưng ngày hôm nay, hình ảnh của thiếu nhi chứng tỏ thân thể ấy đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn như lời của cha chủ tế nói lúc đầu Thánh lễ. Với những trang phục cũng như đồng phục mới, thiếu nhi giáo xứ đã giới thiệu với quý cha và quý khách một hình ảnh sốt sắng và sống động của giáo xứ.
Thánh lễ ra mắt và nhận thánh quan thày Cecilia đánh dấu một mốc son quan trọng của Ca đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một sự khởi đầu cho chặng đường phía trước còn nhiều gian nan. Vì thế, cha giảng lễ đã khơi dậy ý thức về ân huệ của Chúa. Từ đó ngài mời gọi sự đáp trả của mỗi bạn thiếu nhi cũng như sự cộng tác của các bậc phụ huynh, các gia đình dành cho các em.
Ca đoàn Thiếu nhi Thánh Thể được thành lập để phục vụ cho các Thánh lễ dành cho thiếu nhi của giáo xứ. Noi gương thánh Cecilia, Ca đoàn Thiếu nhi Thánh Thể muốn dùng lời ca tiếng hát để ca khen và hướng tâm hồn của mọi người, đặc biệt là các bạn thiếu nhi trong giáo xứ lên với Chúa. Đây cũng là mong ước của cha xứ. Ngài mong muốn các em ngày càng có đức tin vững mạnh, càng lớn lên càng thêm khôn ngoan và nhân đức.
Sau Thánh lễ, để nối dài niềm vui của ngày lễ tạ ơn, các bạn thiếu nhi tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ nho nhỏ. Bằng những vũ điệu Công giáo sôi động đầy ý nghĩa, các bạn tiếp tục ngợi khen cảm tạ Chúa, tri ân quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Đồng thời, điều đó cũng biểu lộ những ước mong và quyết tâm của các bạn trong việc sống theo tôn chỉ của người Thiếu nhi Thánh Thể.
BTT Gx Thúy Lâm
Một số hình ảnh khác
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn