Ngày kiệu hoa cung nghinh Đức Mẹ những năm gần đây đã trở nên một ngày lễ thường niên của giáo xứ. Cứ độ tháng hoa về là toàn thể cộng đoàn đều nô nức dâng lên Mẹ những tâm tình mến thương và sùng kính cách đặc biệt thông qua muôn sắc hoa, hòa cùng những cung điệu thiết tha.
Ngay từ đầu giờ chiều, các đội hoa đến từ các giáo xứ bạn đã thay nhau tiến dâng lên Mẹ những cung điệu tuyệt vời đong trọn lòng yêu mến. Mỗi người mỗi vẻ, giáo xứ An Hải không chỉ hóa nên một vườn hoa thực sự, nhưng còn là một vườn hoa của lòng người. Muôn tâm hồn đều hướng về Đức Mẹ.
Vào hồi 16h30, cả cộng đoàn cùng cung nghinh Mẹ và các thánh Quan thầy cách trọng thể trên các con phố bao quanh giáo xứ, từ phố Cấm, ra Lê Lợi, rẽ Lê Hồng Phong, về Nguyễn Hữu Tuệ và trở lại nhà thờ. Cùng với lời ca, tiếng hát, lời kinh Mân côi, đoàn rước tiến bước trong sự trang nghiêm và tâm tình sốt mến. Những người dân bên đường cũng ùa ra chiêm ngưỡng thánh tượng Mẹ với sự trầm trồ, ngưỡng mộ và những cái vẫy tay chung vui. Có lẽ Hải Phòng cũng mến yêu Đức Mẹ cách đặc biệt, nên thiên nhiên cũng cúi chào và tiến dâng lên Mẹ những đóa phượng đỏ thắm cả một góc trời. Đặc biệt hiện diện trong đoàn rước là quý Phật tử, già làng và đội tế văn làng Đốc Hậu. Điều này cho thấy một tình cảm liên tôn sâu sắc, khăng khít và gần gũi. Quan trọng hơn, Đức Mẹ không xa xôi, không chỉ riêng của người Công giáo. Mẹ vẫn luôn gần gũi lắng nghe và cầu thay nguyện giúp, xin Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả những ai chạy đến cùng Mẹ. Lòng yêu mến Mẹ được các Phật tử thể hiện qua nghi thức tế hoa đặc sắc, trong tiếng trống chiêng uy nghiêm, trầm bổng.
Thánh lễ là cao điểm trong ngày cung nghinh Mẹ. Trong thánh lễ, ngoài cha quản nhiệm Gioan B. Vũ Văn Kiện chủ tế, còn có quý cha Tòa Giám mục, vì tình liên đới đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ. Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Văn Vang - Phó Quản lý Tòa Giám mục mời gọi mỗi tín hữu hãy bước theo con đường mang tên Maria, con đường dẫn chúng ta đến điểm trọn lành là được kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Để bước đi trên con đường ân phúc ấy, mỗi người Kitô hữu cần học theo những gương mẫu của Mẹ. Cha giảng lễ mong cộng đoàn hãy “khiêm nhường” như Mẹ, luôn ý thức bản thân mỏng giòn, yêu đuối và xin Chúa dẫn dắt; hãy “yêu mến” như Mẹ, để lắng nghe và thi hành Lời Chúa trọn suốt cả cuộc đời.
Cuối thánh lễ cha quản nhiệm gửi lời cảm ơn đến quý khách mời, cộng đoàn giáo xứ và toàn thể những ai đã âm thầm cầu nguyện và cộng tác trong ngày đại lễ của giáo xứ. Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria xuống ơn trên tất cả chúng ta trong tháng hoa này.
BTT An Hải
Hình ảnh dâng hoa kính Đức Mẹ















Hình ảnh cung nghinh Đức Mẹ


























Hình ảnh thánh lễ







