Cha Stêphanô Nguyễn Văn Hiển mừng ngân khánh linh mục

Thứ tư - 12/06/2019 22:12      Số lượt xem: 4549

“Hai mươi lăm năm hồng ân, tình yêu Chúa đã thương ban, ngàn muôn ân phúc tuôn tràn…”. Trong niềm mừng vui vì cảm nghiệm được hồng ân trên chặng đường đời gần 80 năm, cách riêng là 25 năm linh mục, cha Stêphanô Nguyễn Văn Hiển hợp cùng đoàn con linh tông và cộng đoàn Văn Khê tổ chức Thánh lễ tạ ơn, lúc 9h30 ngày 10/6/2019.

4f06f80155b8b0e6e9a9
 
Sự kiện mừng ngân khánh là dấu ấn lịch sử với giáo xứ Văn Khê, bởi từ sau biến cố di cư 1954, chưa bao giờ trong nhà thờ có đến 60 cha đồng tế và có sự hiện diện đông đảo đến như vậy. Riêng với cha xứ, theo lời Đức Tổng Giuse, đó là dấu chứng tình yêu dạt dào mà quý cha và mọi người dành cho ngài. Như cảm nhận được tâm tình ấy, dù tuổi cao sức yếu và tiết trời nắng nóng, nhưng khuôn mặt cha Stêphanô luôn rạng rỡ với nụ cười tươi. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi đây là biến cố trọng đại nhất cuộc đời; hơn nữa, sao không vui, khi trải qua bước đường ngập tràn gập ghềnh với gần 20 năm tù đầy, và biết bao truân chuyên trong sứ vụ mục tử bởi bối cảnh xã hội khó khăn, cha Stêphanô vẫn giữ “một lòng son” với Chúa!

Trước khi Thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn đã dành cho cha xứ những lời chúc mừng tốt đẹp trong ngày đặc biệt hôm nay. Ông cũng mượn dịp này để gửi tấm lòng thảo hiếu và mến yêu của đoàn chiên đến vị mục tử nhân lành đã gắn bó gần hết cuộc đời linh mục (22 năm) với Văn Khê mà hoa trái tựu lại là cơ sở vật chất khang trang, tâm hồn tín hữu được đổi mới.

“Ta là mục tử nhân lành”. Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse đã phác họa nên những nét chính yếu của vị mục tử nhân lành Giêsu. Chỉ của Chúa mới là mục tử nhân lành, mục tử đích thực, còn các linh mục chỉ là hình bóng, đại diện cho mục tử Giêsu. Linh mục trở nên giống Chúa qua các công việc mục vụ được trao, đó là chăm sóc phần rỗi các linh hồn.

Mang trong mình thiên chức cao cả, nhưng linh mục cũng mang thân phận mỏng dòn với nhiều giới hạn của kiếp nhân sinh. Bởi vậy, người cha chung mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục, cách riêng là cho cha cố Stêphanô trong ngày kỷ niệm ngân khánh, luôn biết sống gắn bó với Chúa, trung tín với những điều cam kết, và nhiệt thành với sứ vụ, hầu trở nên “đồng hình đồng dạng” với Chúa như chính ý nghĩa của bí tích Truyền chức thánh diễn tả.

Nhìn lại cuộc đời cha cố Stêphanô, Đức cha cũng nhắc đến những công lao vất trong việc coi sóc giáo xứ Văn Khê và hoa trái đó là những đổi thay về cơ sở vật chất, nhất là sự thăng tiến đức tin cho các cộng đoàn nơi này. Nói đến đây, theo Đức Tổng, không phải để “nêu công trạng”, nhưng là dịp để “tôn vinh và cảm tạ Chúa”; đồng thời cầu nguyện cho cha xứ luôn vững bước như chặng đường đã qua, để những ngày tháng trên dương gian còn lại sinh nhiều hoa trái cho bản thân và Giáo hội.

“Cuộc đời con dệt nên bởi sự đan xen giữa tình Chúa và tình người”. Cảm nhận hồng ân Thiên Chúa bao la, tình người dạt dào, cha Stêphanô xúc động bày tỏ lời tạ ơn Chúa và tri ân quý Đấng bậc, quý thân nhân, ân nhân đã đồng hành và nâng đỡ ngài trong hành trình 25 năm linh mục và hôm nay dường như hiện diện đông đủ trong Thánh lễ này.

Cùng với lời chúc mừng, Đức Tổng Giuse cũng nhắc đến con đường ơn gọi đầy rẫy chông gai của cha xứ Văn Khê. Với 25 năm linh mục, nhưng cha đã ngồi tù đến gần 20 năm. Ngài đi tù với lý do đơn giản là vì đi tu. Bởi thế, theo Đức cha, cha cố là “chứng nhân lịch sử” và là “tấm gương sáng ngời” cho những ai bước theo Chúa, bởi dù trải qua biết bao gian nan, cha cố vẫn trung thành với Chúa và luôn trung tín với ơn gọi cho đến cùng.

Được biết, trong dịp mừng ngân khánh linh mục lần này, còn có cha Giuse Nguyễn Văn Luân, chính xứ Khúc Giản (9/6), cha Giuse Nguyễn Xuân Đài, chính xứ Bùi Xá (10/6). Các ngài không chỉ có điểm chung là chịu chức cùng một dịp, mà còn “đều đi tù trước khi làm linh mục”, và thời gian ngồi tù dài hơn thời gian đào tạo tại Đại chủng viện. Riêng với cha chính xứ Bùi Xá còn phải đi tù đến hai lần, và ngài thường nói vui rằng: “Đi tù có bằng tú tài” - nghĩa là “tái tù”.

Cha Stêphanô Nguyễn Văn Hiển sinh ngày 21/9/1941, tại giáo họ Cống Hiền, giáo xứ Hội Am. Từ tháng 6 năm 1963 đến tháng 8 năm 1982, thầy Stêphanô bị bắt đi tù và bị giam giữ ở nhiều nơi khác nhau. Sau gần 20 năm tù đày, thầy trở về Giáo phận và tiếp tục theo đuổi con đường ơn gọi. Ngày 9/6/1994, ngài được thụ phong linh mục cùng với cha Giuse Nguyễn Xuân Đài. Năm 1997, cha Stêphanô được sai về coi sóc giáo xứ Văn Khê (một thời gian quản nhiệm thêm giáo xứ Kim Côn) cho đến ngày nay.
 
BTT GP
 
815f53f4e94d0c13555c73bf5a5cf5e510bb49f40156c00d50b4b5eaeca5adc772a4e21d07435e0c2b6828ac8715624b3b043cad836a3fd3da8d83c26f61c1856c3c8962d02da7729f0b32b2d7ec8ea34f06f80155b8b0e6e9a9ab04d0d57d6c9832c17d18a1deae70179549cc06

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 152
  •   Máy chủ tìm kiếm 18
  •   Khách viếng thăm 134
 
  •   Hôm nay 4,518
  •   Tháng hiện tại 1,036,526
  •   Tổng lượt truy cập 79,785,210