Giáo xứ Trạp Khê: Thiếu nhi vui tết Trung thu

Thứ sáu - 13/09/2019 15:18      Số lượt xem: 2926

Vào lúc 18h30 ngày 12/9/2019 tại giáo xứ Trạp Khê, cha xứ Gioan Baotixita cùng với những người hữu trách đã tổ chức Thánh lễ và chương trình Hoan ca “Ánh Trăng Giêsu” dành cho gần 200 thiếu nhi trong giáo xứ và một số em đến từ lương dân.

21
 
Sau lời khai mạc của cha xứ Goan Baotixita Nguyễn Văn Hải, chương trình hoan ca với chủ đề “Ánh trăng Giêsu” dành cho các em thiếu nhi được bắt đầu. Chương trình hoan ca Đêm trăng rằm năm nay, không chỉ mang hình thức đa dạng, mà còn chứa đựng một nội dung phong phú, với 3 phần: 1- Chúa Giêsu với Thiếu nhi; 2- Thiếu nhi truyền giáo và sống Phúc âm; 3- Thiếu nhi cầu cho Gia đình (Theo Tông huấn Niềm vui của Tình yêu - Đức Giáo Hoàng Phanxico, Và đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam). Với những tiết mục như: múa, nhảy, hát, cử điệu kết hợp với sự dí dỏm, vui tươi của chị Hằng và chú Cuội đã góp phần mang lại cho các em thiếu nhi một ngày trung thu thật vui nhộn, và ý nghĩa khi giúp các em hiểu biết thêm về Chúa, về việc sống đức tin trong bối cảnh xã hội hôm nay.

Thánh lễ cầu nguyện cho các em thiếu nhi diễn ra vào lúc 20h00. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và vui tươi của tết Thiếu nhi. Trong phần quảng diễn lời Chúa (Hc 42,15-26) cha xứ Gioan Baotixita đã nói lên những kỳ công đầy vinh quang của Thiên Chúa là vẻ đẹp, thơ mộng của đêm trăng Trung Thu. Qua Tin Mừng (Mc 10,13-16), cha giảng lễ nêu bật lên được thái độ yêu mến của Chúa Giêsu đối với trẻ thơ và Chúa coi các đức tính nơi trẻ thơ, đó là đơn sơ, phó thác, khiêm nhường và trong trắng, như một mô hình cho người lớn noi theo.

Kết thúc Thánh lễ, cha xứ đã trao phần quà cho các em Thiếu nhi đến tham dự đêm Trung thu đặc biệt này. Các em thiếu nhi lần lượt tiến lên nhận quà trong sự vui tươi và tình thân ấm áp. Tuy những món quà đơn sơ chỉ là những túi bánh, kẹo, bim bim hay những cốc bỏng ngô mà lại chan chứa tình yêu thương của người mục tử và cộng đoàn dành cho các mầm non tương lai của giáo xứ, một giáo xứ tuy tên gọi đã có từ lâu, nhưng Đức Tin lại còn rất non trẻ.

Cầu chúc niềm vui Tết Trung Thu và ơn Chúa qua Thánh lễ mà các em tham dự, được các em luôn giữ gìn, nuôi dưỡng để nhờ đó mà cuộc đời các em sẽ mãi sáng đẹp tựa trăng rằm.
BTT giáo xứ Trạp Khê
DSCN0449
DSCN04471315911126782153

23
24
21

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 136
  •   Máy chủ tìm kiếm 15
  •   Khách viếng thăm 121
 
  •   Hôm nay 9,520
  •   Tháng hiện tại 169,454
  •   Tổng lượt truy cập 81,477,430