Caritas Hải Phòng: Nghĩa cử sẻ chia với bà con vùng lũ tại miền Trung

Thứ sáu - 28/10/2016 21:36      Số lượt xem: 2956

Ngày 26/10/2016, tháp tùng đoàn cứu trợ của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Quý Đức cha trong Ban thường vụ dẫn đầu, phái đoàn của Caritas Hải Phòng cũng tới thăm viếng, sẻ chia những mất mát, thiệt hại trong trận lũ vừa qua của bà con hai tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh và Quảng Bình.


Tối ngày 25/10/2016, đoàn lên đường mang theo những vật phẩm cứu trợ và những tấm lòng sẻ chia của bao người muốn gửi đến bà con. Sau một đêm nghỉ tại Tòa giám mục Thanh Hóa, sáng sớm 26/10, cả đoàn cùng tham dự thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Giám mục Thanh Hóa, Chủ tịch HĐGM Việt Nam chủ tế để cầu nguyện cho các nạn nhân vừa phải gánh chịu thiệt hại trong trận lũ, và cầu nguyện cho chuyến đi của đoàn được bình an.

Ngay sau thánh lễ, đoàn rời Thanh Hóa lần lượt đến thăm bà con tại các khu vực huyện Hương Khê - Hà Tĩnh và huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình, những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lớn, cùng với vụ xả lũ của thủy điện Hố Hô vừa qua. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Giám mục giáo phận Vinh chào đón Quý Đức cha cùng phái đoàn. Ngài chia sẻ vắn tắt về tình hình thiệt hại cho cả đoàn được biết, cùng cám ơn Quý Đức cha, phái đoàn và các tấm lòng hảo tâm đã mang đến cho bà con không chỉ những trợ giúp vật chất mà cả những nâng đỡ tinh thần để bà con sớm vượt qua khó khăn. Đức cha Giuse Chủ tịch HĐGM Việt Nam cũng đại diện phái đoàn dành lời thăm hỏi thân thương, tỏ tình hiệp thông liên đới, chia sẻ trước những mất mát mà bà con đang gánh chịu và cầu chúc bà con sớm ổn định cuộc sống.

Sau chuyến thăm cùng đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam, đoàn cứu trợ của  Caritas Hải Phòng tiếp tục tới thăm giáo họ Đô Khê (giáo xứ Tràng Lưu - giáo phận Vinh). Đây là một thôn rất khó khăn thuộc xã Lộc Yên, huyện Hương Khê. Người dân chủ yếu sinh sống bằng việc chăn nuôi và cày cấy. Trận lũ vừa qua đã nhận chìm tất cả nhà cửa, tài sản, mùa màng, gia súc gia cầm… Cha Gioan B. Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Hải Phòng, cũng là Cha đại diện Caritas Giáo tỉnh Hà Nội đã bày tỏ sự đồng cảm trước những khốn khó của bà con, ngài thay mặt đoàn trao đến bà con những suất quà nhỏ nhưng được gói ghém bao tình thương của quý vị ân nhân dành cho bà con, gồm gạo, mì, quần áo, sách vở, thuốc chữa bệnh và một phần tiền mặt giúp mua lại những vật dụng cần thiết.

Trực tiếp đến tận nơi để thăm hỏi và chứng kiến những khó khăn mà bà con đang phải đối diện, được chia sẻ, trao ban với bà con một chút quà nhỏ, nhưng đoàn cũng đã nhận lại được rất nhiều những tình cảm quý mến, trân trọng, những nụ cười, niềm vui, nhất là sự lạc quan nơi khuôn mặt, ánh mắt của những người dân vùng lũ. Đúng như lời Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh chia sẻ: “Sau trận lũ, tuy mọi sự trở nên hoang tàn nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy màu xanh của lá, đó là màu xanh của sự sống và niềm hy vọng”. Chúng ta cùng hy vọng về những điều tốt đẹp mà Chúa hứa ban cho những ai thực thi mối phúc thương xót.

Xin cám ơn các ân nhân đã rộng tay chia sẻ với đồng bào miền Trung, và nguyện Chúa ban cho quý vị sức khỏe, niềm vui và muôn ơn lành.
Maria Huyền Thư


















 
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 177
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 167
 
  •   Hôm nay 15,735
  •   Tháng hiện tại 1,203,992
  •   Tổng lượt truy cập 81,136,892