Giờ đã đến (Thứ Ba tuần VII Phục Sinh;Ga 17,1-11a)

Thứ hai - 09/05/2016 15:09      Số lượt xem: 3071

Tin Mừng thứ tư có kiểu nói đặc biệt: Giờ của Chúa. Kiểu nói này có khi xuất phát từ Chúa Giêsu: "Giờ của tôi chưa đến" (2,4), hoặc do thánh sử viết ra:


"...vì giờ của Người chưa đến" (7,30). Nhưng lúc này, khi Chúa ở giữa các môn đệ trong nhà Tiệc Ly, trong lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha, Người nói: "Lạy Cha, giờ đã đến!". Vậy ý nghĩa giờ của Chúa trong Tin Mừng Gioan là gì? Những lời tiếp theo trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho chúng ta câu trả lời: Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha. Như thế, giờ của Chúa là giờ tôn vinh. Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha bằng cách nào? Thưa là cái chết tự nguyện trên thập giá, bời vì nhờ đó mà kế hoạch cứu độ của Chúa Cha được thành toàn. Cũng chính trong cái chết thập giá ấy mà Chúa Cha tôn vinh Chúa Giêsu, bởi vì đó là bằng chứng của sự vâng lời tuyệt đối, vâng lời cho đến chết.

Thập giá ô nhục đã trở thành thánh giá vinh quang. Nơi ấy, Thiên Chúa được tôn vinh và nhân loại được cứu độ.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 206
  •   Máy chủ tìm kiếm 22
  •   Khách viếng thăm 184
 
  •   Hôm nay 41,957
  •   Tháng hiện tại 1,108,637
  •   Tổng lượt truy cập 81,041,537