Lệnh truyền hay giới răn
yêu thương nhau là điều không mới. Từ thời thượng cổ cho đến nay và bất cứ ở đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp giới răn này. Theo đó, mỗi người thể hiện tình yêu thương theo cách nghĩ cách hiểu của mình, và như thế mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu. Điều răn của Chúa Giêsu vừa mới vừa là điều răn riêng của Người, vì nó có một mẫu số chung là
như Thầy đã yêu thương anh em. Chúa đã nói rất rõ ràng nhưng dường như chúng ta hay quên hoặc không chú ý đủ đến vế sau của câu này. Không phải là yêu thương người anh em như mình nghĩ, mình tưởng, mà là yêu thương như Giêsu đã yêu thương. Điều này đòi hỏi chúng ta phải hiểu cách suy nghĩ của Chúa và nên bạn hữu với Người.
Mỗi người tín hữu phải nói được như thánh Phaolô:
Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi (Gl 2,20).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông