Chính Chúa Cha yêu mến anh em (Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh;Ga 16,23b-28)

Thứ sáu - 06/05/2016 14:52      Số lượt xem: 3266

Chúa Giêsu ý thức rất rõ ràng và mạnh mẽ về sứ mạng Thiên Sai mà Người thực hiện. Sứ mạng ấy là phục hồi muôn loài muôn vật và đưa về cho Chúa Cha là nguồn gốc mọi sự mọi loài.


 Đồng thời Người cũng ý thức về nhiệm vụ trung gian giữa nhân loại với Chúa Cha. Khi chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và tin Người từ Thiên Chúa mà đến, là chúng ta được hiệp thông với Người và qua Người mà hiệp thông với Chúa Cha. Đó là lý do Chúa Giêsu khẳng định: Chính Chúa Cha yêu mến anh em. Và bởi vì Chúa Cha yêu mến chúng ta, nên Chúa Giêsu bảo đảm rằng: Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Chúng ta không thể ngờ rằng với thân phận yếu hèn và bất xứng như thế mà lại được Chúa Cha yêu mến và được hiệp thông với Người.
Chúa Cha yêu mến chúng ta vì chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, Con của Người. Hạnh phúc dường bao khi biết rằng Chúa Cha yêu mến chúng ta và sẵn sàng ban cho chúng ta tất cả những gì cần thiết cho đời sống Đức Tin, để niềm vui của chúng ta nên trọn vẹn.
 
          Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 238
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 228
 
  •   Hôm nay 20,622
  •   Tháng hiện tại 1,150,984
  •   Tổng lượt truy cập 81,083,884