Chính Thầy là con đường (Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh;Ga 14,1-6)

Thứ năm - 21/04/2016 15:09      Số lượt xem: 3004

Thầy trò sắp phải chia tay, mặc dù vậy, Chúa Giêsu dạy các tông đồ: Anh em đừng xao xuyến.


 Từ nay họ phải sống với Chúa bằng mối tương quan mới: Chúa không hiện diện hữu hình bên họ nữa, nhưng vẫn hiện diện thực sự một cách vô hình. Chúa sẽ đi con đường của Người về với Chúa Cha, "nơi" đó Người sẽ được tôn vinh bên hữu Chúa Cha. Nhưng đồng thời trong vinh quang của Chúa Cha cũng có "chỗ" cho mỗi người chúng ta. Đó là nội dung kiểu nói: Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Chúng ta đã biết đích điểm cuộc đời là như thế và chỉ còn việc là nhắm thẳng đích mà tiến. Con đường mà Chúa Giêsu đã đi cũng chính là con đường chúng ta theo đuổi. Không những Chúa chỉ cho chúng ta con đường sự thật và sự sống, mà Chúa còn chính là con đường ấy. Con đường mang tên Giêsu.

Con đường mang tên Giêsu là con đường thập giá. Con đường mang đến niềm vui bất ngờ và cũng nên cớ vấp phạm. Chỉ có con đường này mới dẫn đưa con người đến sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 193
  •   Máy chủ tìm kiếm 62
  •   Khách viếng thăm 131
 
  •   Hôm nay 34,592
  •   Tháng hiện tại 1,101,272
  •   Tổng lượt truy cập 81,034,172