Hiệp hội Đaminh Mẫu Tâm Hải Phòng giới thiệu ơn gọi tại giáo xứ Đồng Vạn

Thứ sáu - 17/05/2019 06:37      Số lượt xem: 2783

Nhân ngày lễ nghỉ 30/4, cha xứ Giuse Vũ Văn Khương cùng với quý sơ Hiệp Hội Đaminh Mẫu Tâm Giáo phận đã tổ chức ngày giới thiệu ơn gọi tại giáo xứ Đồng Vạn với thời gian trọn một ngày.

cd01f709baca5f9406db
 
Tham dự chương trình đặc biệt này, có các em trong hai lớp ơn gọi Giuse và Têrêsa của cha xứ Giuse cùng các em nữ từ lớp 8 – 12 trong hai giáo xứ Đồng Vạn và Bình Hoàng mà cha Giuse coi sóc. Ngoài cha xứ, các tham dự viên được quý sơ giáo dòng Đaminh Thánh Tâm, sơ Tổng phụ trách và quý sơ Hiệp Hội Đaminh Mẫu Tâm Hải Phòng chia sẻ về ơn gọi dâng hiến trong Giáo Hội.

Sau các tiết mục văn nghệ khởi động của chị em lớp Thỉnh sinh Hiệp Hội Đaminh là bài nói chuyện của cha xứ Giuse về Ơn gọi tu trì.

“Tiếng gọi đi tu tại sao lại gọi là ơn gọi?”. Theo cha Giuse, đó lời mời gọi phát xuất từ Thiên Chúa, do tình yêu thương tuyển chọn của Ngài. Bởi vậy mà ơn gọi tận hiến còn gọi là ơn Thiên triệu, tức ơn Chúa gọi.

Làm sao nhận ra tiếng gọi của Chúa? Đây mời là điều các bạn trẻ bận tâm. Cha Giuse chia sẻ: Phải lắng nghe, phải tìm kiếm. Lắng nghe và tìm kiếm trong những sự kiện đặc biệt như các dịp giới thiệu ơn gọi, qua các biến cố của cuộc đời, nhưng nhất là phải trong thinh lặng cầu nguyện cá nhân với Chúa.

Áp dụng ngôn Người gieo giống trong Tin mừng, cha Giuse nhấn mạnh: Nhiều người nghe được tiếng Chúa gọi, nhưng cũng rất nhiều người để rơi mất. Như Ông Chủ trong Tin Mừng quảng đại vãi gieo hạt giống khắp nơi, Thiên Chúa yêu thương nên hầu như ai cũng được Chúa gọi. Điều này được nhận thấy khi còn nhỏ rất nhiều người ước muốn theo Chúa trong ơn gọi linh mục tu sĩ, nhưng lớn lên thì số người giữ quyết tâm vơi dần. Lý do là hạt giống ơn gọi bị chim trời tha mất, bị sỏi đá khô cứng không cho mọc, bị bụi gai chèn ép không cho lên. Chim trời, sỏi đá, bụi gai là chính những cám dỗ, sự khô khan lười biếng trong cầu nguyện và không yêu mến việc nhà Chúa… Đấy là những kẻ thù của ơn gọi. Chỉ những hạt giống ơn gọi được rơi vào đất tốt là những tâm hồn sốt sắng yêu Chúa mới trụ vững. Thật tiếc, những mảnh đất tốt đó nay thật hiếm. Hướng tới các tham dự viên, cha Giuse ân cần nhắn nhủ: Tất cả các em đều được Chúa yêu thương và mời gọi, nên cần cố gắng giữ gìn hạt giống ơn gọi của mình, đừng để đánh mất.

Tiếp theo đó là chương trình giới thiệu ơn gọi Đaminh của các sơ giáo Dòng Đaminh Thánh Tâm Việt Nam. Nội dung của bài nói chuyện liên quan đến lịch sử dòng Đaminh tại Việt Nam; sự kiện thành lập Hiệp hội Đaminh Mẫu Tâm giáo phận; đặc điểm về linh đạo và các hướng phát triển của Hiệp hội Đaminh Mẫu Tâm…

Xen lẫn những bài nói chuyện là các tiết mục văn nghệ, các sinh hoạt vui chơi lớn nhỏ và các giờ đạo đức: Chầu Mình Thánh Chúa, lần chuỗi Lòng Thương Xót.

Ngày giới thiệu ơn gọi kết thúc bằng Thánh lễ Tạ ơn cầu cho ơn Thiên triệu do cha xứ Giuse chủ tế vào lúc 3 giờ chiều. Tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa và cầu xin cho ngày càng có nhiều ơn gọi phục vụ Chúa và các linh hồn.
Tin Vắn
d779e23aaef94ba712e89ad6d7c69005755b2c14
019342c10e02eb5cb213
e73b9004dcc7399960d6
69df3a6677a592fbcbb4

b1400a494c8aa9d4f09b
9da2c6de8b1d6e43370c
fc85aad1e712024c5b03
947d18415482b1dce893
8e0e47bd0b7eee20b76f
4fb2ba6df6ae13f04abf
dde4ca2b86e863b63af9
86b988d5c51620487907
cd01f709baca5f9406db
df47a454e9970cc95586
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 213
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 209
 
  •   Hôm nay 9,878
  •   Tháng hiện tại 1,253,887
  •   Tổng lượt truy cập 81,186,787