Đồng tế, ngoài cha quản xứ Phaolô Nguyễn Văn Đông cùng quý cha khách, còn có quý cha, quý thầy Dòng Thánh Thể, đang hiện diện nơi giáo xứ này. Tham dự thánh lễ có đông đảo cộng đoàn Cựu Viên với đầy đủ mọi thành phần. Tất cả sự hiện diện ấy quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể cho thấy vẻ đẹp của sự hiệp thông trong ngày Chầu và sức sống dồi dào tuôn trào từ Bí tích Tình yêu.
Chia sẻ trong thánh lễ, lật ngược lại các bài đọc Kinh Thánh trong mùa Phục sinh, cha Đại diện Giuse đã phác hoạ nên hình ảnh của Giáo hội Chúa Kitô với các khía cạnh khác nhau: “Giáo hội là ngôi nhà của Thiên Chúa, là Dân Thiên Chúa, là đoàn chiên mà Chúa là Mục tử, là cộng đoàn những người yêu thương nhau… và là cộng đoàn những người yêu mến và tuân giữa Lời Chúa..”. Qua những hình ảnh ấy, cha Giuse chỉ cho thấy sự phong phú và sinh động của Giáo hội Chúa Kitô nơi trần gian này.
Liên hệ với đời sống tín hữu, cha giảng lễ mời gọi mỗi người hãy sống theo những đặc tính của Giáo hội trong cuộc đời mình, bởi Giáo hội không phải là ai khác, mà là chính mỗi người tín hữu hiệp nhất với nhau làm nên Giáo hội. Trong bối cảnh của ngày Chầu lượt, cha Giuse mời gọi cộng đoàn hướng lên Chúa Giuse trong bí tích cực thánh nhiệm màu, hướng đến suối nguồn tình yêu, để dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo hội, cách riêng là giáo phận Hải Phòng sớm có vị chủ chăn coi sóc.
Thánh lễ kết thúc cũng là lúc khởi đầu ngày Chầu lượt. Sau giờ chầu chung, các hội đoàn thay phiên nhau chầu Chúa theo như lịch đã được ban tổ chức phân công.
Cuối ngày Chầu lượt, cha quản xứ Phaolô đã chủ sự cuộc rước cung nghinh Chúa Giêsu Thánh Thể xunh quang khuôn viên nhà thờ, và tôn thờ Chúa cách đặc biệt tại các trạm dừng. Ngày Chầu lượt không để lại niềm vui cho người tín hữu Cựu Viên, mà còn đọng lại nhiều cảm xúc thiêng liêng, đạo đức cho người tham dự.
Bài: Chứng Nhân - Ảnh: Jos. Lê Định
Thánh lễ khai mạc ngày Chầu Mình Thánh thay Giáo phận
Cuộc cung nghinh tôn vinh Thánh Thể và Thánh lễ bế mạc