Giáo xứ Hải Dương: Cử hành ngày Khánh nhật Truyền giáo 2023
Thứ hai - 23/10/2023 15:35 Số lượt xem: 1302
Trong tinh thần hiệp hành với một Giáo hội được sai đi và với mong muốn khơi dậy nỗi thao thức truyền giáo nơi người tín hữu, Giáo xứ Hải Dương đã tổ chức những hoạt động thiết thực trong Ngày Khánh nhật Truyền giáo, Chúa nhật ngày 22/10/2023.
Hoạt động trước tiên là chương trình “Khám sàng lọc các bệnh về mắt, phát thuốc miễn phí”. Có 350 bệnh nhân đến từ các giáo xứ nội thành Hải Dương: Hải Dương, Kim Lai, Tân Kim, Phú Tảo, Nhân Nghĩa và 03 phường trên địa bàn giáo xứ: Trần Hưng Đạo, Ngọc Châu, Bình Hàn. Chương trình khám mắt từ thiện do Giáo xứ Hải Dương và Bệnh viện Mắt Hà Nội – Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức. Các bệnh nhân đến khám không phân biệt lương giáo, miễn ai có nhu cầu thì đều được chào đón. Ngoài việc khám và phát thuốc miễn phí với những căn bệnh thông thường về mắt, những người đến khám còn nhận được “món quà yêu thương” của Giáo xứ Hải Dương.
Việc làm yêu thương này không chỉ là nét đẹp ở đời, mà theo như thánh Giacêbê, đó là “Việc làm của đức tin” (Gc 2,17) và như Thư của Đức Thánh Phanxicô gửi cộng đoàn dân Chúa Việt Nam (ngày 08/9/2023), thì việc làm bác ái còn là “hoa trái của Đức tin”. Trong ngày Khánh nhật Truyền giáo, việc làm yêu thương trên còn mang giá trị đặc biệt, khi minh chứng cho một Thiên Chúa đã từng “mở mắt cho người mù” ngày xưa, hôm nay cũng muốn thực hiện điều ấy qua các môn đệ của Ngài. Những người đến khám bệnh thuộc nhiều thành phần khác nhau, trong đó không thiếu những người đã “quên lối đến nhà thờ”, không ít những người là người tôn giáo bạn. Tất cả đều cảm nhận thấy đây là việc làm ý nghĩa và có nhiều lời cám, như một chị trong Ban tặng quà tâm tình: “con không biết làm sao để gói hết lời cảm ơn của những người đến khám bệnh”. Nhưng thiết nghĩ, điều chính yếu qua việc làm này là để họ cảm nhận được tình Chúa là thế, theo đạo là như vậy và, như lời cha xứ Giuse chia sẻ, thế là đủ, thế là truyền giáo.
Cùng với việc làm bác ái trong ngày Khánh nhật truyền giáo, cha xứ Giuse cũng cử hành nghi thức hợp thức hoá cho một đôi hôn nhân sau mấy chục năm chung sống bất hợp luật và cử hành nghi thức gia nhập đạo cho hai người trưởng thành. Những việc làm này tuy bé nhỏ, nhưng cũng nói lên những hành động cụ thể để sống tinh thần truyền giáo. Truyền giáo trước hết là sống đúng theo luật của Chúa, truyền giáo là làm cho người khác nhận biết Chúa Kitô và trở thành môn đệ của Ngài.
Tất cả những việc làm ý nghĩa và thiết thực ấy được gom lại thành của lễ dâng lên Chúa trong Thánh lễ lúc 19h15 theo ý hướng “Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo”. Trong bài chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ, cha chủ tế Giuse mời gọi mỗi người hãy để cho Lời Chúa và Thánh Thể thắp lên trong mình ngọn lửa truyền giáo, để rồi “lòng bừng cháy, chân bước nhanh” như hai môn đệ trên đường Emmaus sau khi gặp được Chúa Phục sinh, hăng hái lên đường loan báo Tin mừng. Để đánh thức tinh thần truyền giáo, cha giảng lễ còn nhắc đến Hải Dương là mảnh đất truyền giáo, trước khi là mảnh đất tử đạo, để mời gọi mỗi người hãy tiếp nối truyền thống cha anh, cách riêng là Các Thánh tử đạo Hải Dương, cản đảm làm chứng cho Chúa và nhiệt thành với sứ vụ loan báo Tin mừng.
Ngày Khánh nhật Truyền giáo đã khép lại với nhiều điều ý nghĩa và ít nhiều thắp lên ý thức truyền giáo nơi người tín hữu Hải Dương. Hy vọng chút ít hạt giống hôm nay gieo vãi, mai này sẽ trổ sinh hoa trái nơi cảnh đồng truyền giáo Hải Dương thân thương.
BTT Gx. Hải Dương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn