Giới trẻ giáo xứ Đồng Vạn mừng lễ Quan thầy Các Thánh Tử đạo Việt Nam

Thứ bảy - 24/11/2018 06:27      Số lượt xem: 2331

Tối Chúa Nhật, ngày 18 tháng 11 năm 2018, cha xứ Đồng Vạn Giuse Vũ Văn Khương đã dâng thánh lễ trọng thể mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, quan thày giới trẻ giáo xứ.


Trước khi cử hành thánh lễ, các bạn giới trẻ cùng với cộng đoàn giáo xứ tham dự cuộc rước xương và máu thánh Giám mục tử đạo Giêrônimô Liêm, một trong bốn vị thánh tử đạo tại Hải Dương.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế nói tới niềm tự hào của Giáo Hội tại Việt nam vì có tới 117 vị thánh. Một con số mà nhiều đất nước khác phải ngưỡng mộ. Điều đó cho thấy lòng đạo kiên trung, bền vững của các thế hệ tín hữu cha ông, làm nên tấm gương sáng cho đời sống đức tin hôm nay, nhất là nơi giới trẻ trong một môi trường sống có nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho việc giữ Đạo.

Dẫn vào bài chia sẻ sau các bài đọc Lời Chúa, cha Giuse đặt câu hỏi: “Các bạn trẻ có sợ chết không?”. Chắn chắn ai cũng sợ chết. Các thánh tử đạo cũng sợ chết, nhưng có điều là các Ngài sẵn sàng chết vì Đạo Chúa. Theo cha Giuse có ba lý do để các thánh tử đạo dù sợ chết như ai, nhưng vẫn sẵn sàng chết vì Đạo Chúa.

Thứ nhất, các Ngài tin Chúa thật sự hiện hữu; thứ hai, các Ngài cảm nghiệm được tình yêu của Chúa đối với mình và đáp trả lại tình yêu ấy; và thứ ba, các Ngài đặt niềm hy vọng lớn vào Chúa, nhất là vào lời Chúa hứa: "Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời." (Mt 10,32).

Tất nhiên có nhiều tín hữu tin Chúa, yêu Chúa và đặt niềm hy vọng vào Chúa. Nhưng niềm tin – yêu – hy vọng mạnh mẽ hơn cả sự sống của mình là đặc tính của các vị thánh, cách riêng của các thánh tử đạo. Người tín hữu nào có được niềm tin – yêu – hy vọng mạnh như thế biểu hiện trong các lựa chọn sống hằng ngày dưới con mắt đức tin, là người đang mang trong mình “dòng máu thánh” của các vị tử đạo tổ tiên ngày xưa.

Cha Giuse nhấn mạnh: “Con dòng cháu giống, chắc chắn các thánh tử đạo tổ tiên của chúng ta đòi hỏi và mong mỏi chúng ta, cách riêng các bạn trẻ phải có dòng máu thánh ấy chảy trong mình.”

Trước khi kết thúc Thánh lễ, bạn trưởng Ban điều hành giới trẻ giáo xứ đã nói lời cảm ơn ghi nhận những dạy dỗ, uốn nắn của cha xứ, Ban hành giáo, quý phụ huynh và lời cầu nguyện khích lệ của cộng đoàn Dân Chúa.

Trong lời đáp từ, cha xứ Giuse đề cập đến những khó khăn của mục vụ giới trẻ, nhất là với những xứ họ nhỏ vùng nông thôn. Trong khi số nhân danh ít ỏi, các bạn thanh niên sau khi học xong cấp ba lại hầu hết đến các thành phố học đại học hoặc làm việc tại các công ty. Tuy vậy, ngài cũng cảm ơn các bạn trẻ đã cố gắng duy trì sinh hoạt hội đoàn, nhất là duy trì tập hát và phục vụ Thánh lễ giới trẻ hàng tháng tại nhà thờ giáo xứ.

Nguyện xin cho dòng máu thánh: tin – yêu – hy vọng mạnh mẽ của các thánh tử đạo tổ tiên luôn chảy trong thân mình các bạn giới trẻ giáo xứ.
Văn Tín
e8a7ae81a63b46651f2a
251a6130698a89d4d09b
149bafeaa750470e1e41
4a61e838e08200dc5993
80cfaae1a25b42051b4a
8c44dd08d5b235ec6ca3
8c45d20bdab13aef63a0
4b137a6172db9285cbca
4353a846a0fc40a219ed
5f8ebe72cac82a9673d9
565135293d93ddcd8482
c9d9a8e14d5bad05f44a


 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 187
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 175
 
  •   Hôm nay 49,973
  •   Tháng hiện tại 1,360,287
  •   Tổng lượt truy cập 81,293,187