Giáo xứ Hải Dương Chầu Mình Thánh thay Giáo phận
Thứ hai - 22/04/2024 06:36 Số lượt xem: 350
Chúa nhật IV Phục sinh, ngày 21/4/2024, Giáo xứ Hải Dương mừng Lễ Chúa Chiên Lành, đồng thời tổ chức Chầu Mình Thánh theo phiên chầu lượt như được ghi trong lịch Phụng vụ của Giáo phận.
Chương trình ngày chầu lượt được khởi đầu với Thánh lễ tối thứ Bảy (20/4). Sau giờ chầu khai mạc, các hội đoàn trong Giáo xứ thay phiên chầu đến 22h30. Bước sang sáng Chúa nhật, ngoài các hội đoàn giáo xứ, còn có sự tham dự của các giáo xứ nội thành Hải Dương: Kim Lai, Tân Kim, Phú Tảo và Nhân Nghĩa. Sự thông công này không chỉ làm cho ngày chầu thêm đông đảo và sốt sắng, mà còn nối kết tinh thân ái giữa các cộng đoàn đức tin và sống mới hiệp thông trong Giáo hội Chúa Kitô.
Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 9h30, do cha chính xứ Hải Dương và cũng là cha quản hạt Hai Dương, chủ tế. Cùng đồng tế, có hầu hết các cha trong giáo hạt Hải Dương. Trước đó, các cha đã cùng tham dự giờ chầu tạ ơn lúc 9h30 cùng với cộng đoàn trong bầu khí linh thiêng, lắng đọng và sốt sắng.
“Sự nhân lành của Mục tử Giêsu đã được thể hiện cách sống động khi trao hiến thân mình để trở nên của ăn của uống cho đoàn chiên”, cha chủ tế Giuse dẫn vào Thánh lễ, “chúng ta hãy đến cùng Mục tử Giêsu để lãnh nhận Bánh trường sinh, nhờ vậy mà được sống và sống dồi dào”. Trong ngày cầu nguyện cho ơn gọi, cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, Đức cha Vinh Sơn, các linh mục và tu sĩ trong Giáo phận trở nên các mục tử nhân lành; đồng thời xin Chúa mở lòng để nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại lời Chúa mời gọi, trở nên những mục tử của Giáo hội cho thế giới hôm nay.
Trong bài chia sẻ, cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hoan, chính xứ Mặc Cầu, đã phác hoạ nét đẹp trong sự hy sinh của mục tử Giêsu, như được nói đến trong bài Tin mừng: “Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Nét đẹp ấy đã đem lại sức sống cho đoàn chiên, đồng thời lôi cuốn biết bao con người, cả nam lẫn nữ, dấn thân bước theo Người, để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Trước một xã hội hướng con người đến hưởng thụ và lối sống ích kỷ, cha giảng lễ mời gọi mỗi người hãy nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Tình yêu ấy, như thánh Gioan diễn tả trong bài đọc 2: “Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (1Ga 3,1). Với ý hướng ấy, cha ân cần nhắn nhủ cộng đoàn hãy đến với Chúa, đặc biệt nơi bí tích Thánh Thể, để đừng bao giờ rơi vào tình trạng “Ở bên dòng suối mà chết khát, bên đồng cỏ xanh mà chết đói”, nhưng được no thoả, được “sống và sống dồi dào”.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, ông trưởng Ban mục vụ Giáo xứ đã nói lên tâm tình tạ ơn Chúa, cám ơn quý cha đã đến hiệp dâng Thánh lễ, tri ân Ban chánh chương, Ban hành giáo và cộng đoàn các giáo xứ nội thành đã đến thông công trong ngày chầu này.
Trong khung cảnh của ngày cầu nguyện cho ơn gọi thiên triệu, trước Thánh lễ tối, Ban Giáo lý đã tổ chức giới thiệu về ơn gọi của linh mục triều và các dòng tu. Đây là dịp để cộng đoàn hiểu thêm về đời sống dâng hiến, qua đó cùng hiệp hành trong lời cầu nguyện và cộng tác vun trồng ơn gọi cho Giáo hội. Với những người trẻ thì đây là một cơ hội tốt để các mầm non ơn gọi có thể được nẩy mầm.
BTT. Giáo xứ Hải Dương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn