Tôi sẽ cho họ sống lại ngày sau hết (Thứ Tư tuần III Phục Sinh;Ga 6,35-40)

Thứ ba - 12/04/2016 14:24      Số lượt xem: 3210

Diễn từ của Chúa Giêsu dần dần làm sáng tỏ thêm rằng bánh bởi trời đem lại phúc trường sinh không phải là một thứ gì đó, mà là một ai đó. Do đó Chúa quả quyết: Chính tôi là bánh trường sinh.


Đến đây thì bánh mà Chúa muốn nói đến vượt khỏi khái niệm bánh thông thường. Vì thế, điều cần thiết là phải tin vào Người. Nhưng tin ở đây không phải là hành vi chủ quan của con người, mà trước hết là ân ban của Chúa Cha: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi thì sẽ đến với tôi. Tất cả những người này đến với Chúa Giêsu thì sẽ được Người cho sống lại trong ngày sau hết và được thông dự vào sự sống muôn đời với Người, vì Người là bánh trường sinh.

Phép Thánh Thể là "của cầm" cho được sống lại ngày sau hết. Chúng ta vừa long trọng mừng lễ Phục Sinh. Chúa đã trỗi dậy ra khỏi mồ. Sự sống đã chiến thắng tử thần. Chúa Giêsu đã sống lại không phải cho chính mình, mà là cho chúng ta được tham dự vào sự phục sinh của Người.
                                          Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 272
  •   Máy chủ tìm kiếm 90
  •   Khách viếng thăm 182
 
  •   Hôm nay 32,953
  •   Tháng hiện tại 1,099,633
  •   Tổng lượt truy cập 81,032,533