Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời (Thứ Bảy tuần III Phục Sinh;Ga 6,51.60-69)

Thứ sáu - 15/04/2016 16:22      Số lượt xem: 2943

Khi Chúa Giêsu kết thúc diễn từ về bánh hằng sống tại hội đường Caphacnaum cũng là lúc có sự phân hóa giữa những người vẫn đi theo Chúa.


 Số đông cho rằng những lời này chướng tai quá, không nghe nổi, trong đó có cả một số môn đệ của Chúa; trong khi đó một nhóm "sót lại" mà tiêu biểu là tông đồ Phêrô vẫn tỏ thái độ trung tín, nên thưa với Chúa: bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Lời mà những người khác cho là chướng tai không nghe nổi thì đối với những người được Chúa Cha ban ơn cho, như Phêrô và các bạn ông, lại là thần khí và là sự sống, là lời sự thật và đem lại sự sống đời đời. Chỉ có Chúa Giêsu mới có những lời này và chỉ những ai được Chúa Cha lôi cuốn mới có khả năng đón nhận những lời ấy.

Người tín hữu ý thức được ơn ban từ Chúa Cha để có thể tin lời Chúa Giêsu và cố gắng suy ngắm và sống lời Chúa cách hiệu quả để được sự sống muôn đời.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 237
  •   Máy chủ tìm kiếm 41
  •   Khách viếng thăm 196
 
  •   Hôm nay 29,083
  •   Tháng hiện tại 1,095,763
  •   Tổng lượt truy cập 81,028,663