Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều đại Thiên chúa đã đến giữa các ông.
Đây là một phương thức suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi dựa theo Tông thư Rosarium Virginis Mariae của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trích từ đặc san Bollettino di San Nicola của các Linh mục Đa Minh thuộc tu viện Bari, Italia
Một bạn trẻ đã đến với Chúa Giêsu và đặt câu hỏi: “Thưa Thày, tôi phải làm gì?” Bạn trẻ này là đại diện của số đông những người đang đi kiếm tìm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc đời. Quả vậy, cuộc sống là một hành trình liên lỉ kiếm tìm hạnh phúc. Có điều là quan niệm về hạnh phúc nơi mỗi người lại khác nhau.
Lưu tâm tới những thách thức này của thế giới hôm nay, tôi đã trình bày một ít chủ đề mà mọi Kitô hữu phải nhấn mạnh để việc truyền giáo luôn luôn là thích hợp, có ý nghĩa và đáng tin hôm nay nơi mọi dân tộc của Châu Á và của cả thế giới.
Hãy can đảm lên! chúng ta tiến bước trên hành trình này và nó sẽ mang lại điều tốt cho chúng ta. Đó là một cuộc hành trình, trong đó Tình yêu xuất phát từ Thập giá hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta: Tình yêu bày tỏ cho chúng ta chân lý và mang lại cho chúng ta sự tự do. Và đây là con đường dẫn đến hạnh phúc. Tự do giải thoát chúng ta, làm cho chúng ta vui tươi và hạnh phúc.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà.”
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm B này mời gọi chúng ta suy gẫm về vấn đề vinh hoa phú quý trần thế so sánh với Đức Khôn Ngoan (Bài Đọc I) hay với Lời Chúa (Bài Đọc II) mà Đức Giê-su là hiện thân (Tin Mừng).
Theo Chỉ nam Đào tạo Linh mục (Ratio 2016) thì công việc đào tạo linh mục, tự bản chất, cần phải được tiếp tục luôn. Cũng theo ý hướng đó, ngày 05/10 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha, quý thầy phó tế cùng các thầy mãn trường đã khai mạc tuần tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn, đồng hành của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình.
Chúa nhật, ngày 03 tháng 10 năm 2021, cộng đoàn giáo xứ thánh Antôn hiệp dâng Thánh lễ khai mạc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, cầu nguyện cho Giáo phận và cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.
Xin trân trọng gửi đến Quý độc giả các bài đọc Lời Chúa Chúa nhật XXVIII Thường niên - năm B.
“Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt hơn và sẽ không bị lấy đi.